Sau khi đọc hết những lời chia sẻ của các bạn, tôi đã bình tâm nhiều, muốn viết lên đây lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn. Hôm nay tôi mới đi trung tâm y tế về, tâm sự với các bác sĩ, y tá, điều dưỡng, tham vấn viên ở đó (mấy ngày nay tôi đi ba nơi) nơi nào tôi tới họ cũng tốt, nhiệt tình, ân cần giúp đỡ nhiều lắm, nói thật không có những người đó tôi stress trước khi phát bệnh là cái chắc. Chỉ số sức khỏe của tôi đến giờ được mọi người đánh giá rất tốt, có thể sống được 15- 20 năm nữa. Dù vậy tôi cũng rất lo.
Bác sĩ trực tiếp điều trị bảo phải cứu tôi bằng được vì tôi giỏi, dễ thương và trước đây hay đi làm từ thiện, điều đó khiến tâm trạng tôi đỡ phần nào. Trước mắt tôi nghĩ mình nên gác lại việc học cao hơn nữa, thay vào đó tập trung sống vui vẻ, làm từ thiện nhiều, cố gắng kiếm tiền lo cho bản thân, gia đình vì mình tôi phải chăm lo cho đại gia đình mà. Ở quê ai cũng biết và khen ngợi tôi rất nhiều, đặc biệt bản năng sinh tồn thôi thúc tôi có một đứa con, là niềm khát khao lớn nhất lúc này. Đây là những lý do, động lực cho tôi chống lại căn bệnh kia.
Tôi xin nhắn nhủ với các bạn rằng hãy yêu thương, tha thứ cho nhau hơn nữa khi ta còn có thể để khỏi ân hận khi đã muộn màng. Dù bạn là ai, làm công việc gì cũng hãy tự hào, yêu thương mọi người cả quen và lạ, luôn lạc quan, sống thanh thản không phải lo lắng, bon chen, tranh giành. Dù hơi sáo rỗng và cuộc sống tập nập bộn bề hàng ngày làm ta không quan tâm nhưng khi vuột khỏi tầm tay, lắng mình lại suy nghĩ thì đã muộn màng.
Qua đây tôi nhờ những ai biết về căn bệnh này giúp đỡ, sẻ chia kinh nghiệm rằng chỉ số sức khỏe của mình tốt vậy sẽ sống được bao nhiêu lâu nữa, đặc biệt tôi có thể có con không với điều kiện không gây nguy hiểm cho ai? Chi phí kinh tế để có con có cao không? Tôi sẽ cố gắng giữ sức khỏe tốt nhất để không phụ lòng mọi người. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn và mục Tâm sự.
Tỉnh