From: Le, Tracy
Sent: Wednesday, February 18, 2009 8:31 AM
Subject: Gửi bạn Nhi
Bạn Nhi thân mến,
Đọc tâm sự của bạn, tôi cảm thấy rất thương. Là phụ nữ, tôi hiểu hình thức quan trọng như thế nào. Tuy nhiên, theo tôi, bạn cần phải đủ dũng cảm, tự soi mình trong gương lâu thật lâu, để đánh giá lại bản thân xem có thể khắc phục những điểm nào thuộc về hình thức của mình. Ngoài ra, bạn cần phải nhận ra đâu là thế mạnh của mình và tập trung khai thác nó. Tôi không tin tạo hóa bất công tới mức không ban cho người con gái bất kể một nét gì đáng yêu hay đáng nhớ.
Về khuôn mặt, tôi đề nghị như sau:
1. Thay đổi kiểu tóc.
2. Thay đổi cách tỉa chân mày.
3. Thay đổi cách trang điểm.
Ngoài ra, bạn cũng nên đầu tư để nâng cấp hình thức của mình. Nếu bạn hơi tròn trịa một chút, nếu cơ thể bạn không săn chắc thì việc đầu tư tham gia một CLB là hết sức hiệu quả. Giải phẫu thẩm mỹ có thể là cách cuối cùng mà bạn nghĩ đến với tất cả những băn khoăn về tài chính, hậu quả hay tác dụng phụ. Xin được lưu ý một chút là đôi khi, giải phẫu thẩm mỹ chỉ đơn giản là bạn đầu tư để có một hàm răng trắng, phẫu thuật nướu để cải thiện tình trạng cười hở lợi (nếu có). Đôi khi, người đàn ông có thể bị hút hồn bởi một cô gái có nụ cười tỏa sáng, rạng rỡ và tự tin.
Cuối cùng, điều này là thực sự quan trọng. Bạn không thể cạnh tranh với các cô gái khác về mặt hình thức, kể cả khi bạn đẹp. "Cao nhân tắc hữu cao nhân trị" mà. Tuy nhiên, bạn có thể đầu tư cho mình trên các phương diện khác, chẳng hạn về hiểu biết xã hội (bằng cách đọc nhiều sách báo), thực sự đam mê một cái gì đó như nấu ăn, pha chế rượu, chơi thể thao (hết thảy những thứ này khiến bạn có sự độc lập về mặt cảm xúc và khiến đàn ông ngưỡng mộ), thay đổi cách đi, dáng đứng, giọng nói vốn là tất cả những thứ tạo ra nét duyên của người phụ nữ. Bạn có thể không đẹp, nhưng hãy cố gắng để mình thú vị và đáng nhớ.
Chúc bạn thành công. Tôi tin bạn sẽ thành công nếu bạn thực sự cố gắng.
Trang