Tôi là một người con gái đầy tham vọng, tôi muốn thành công, danh tiếng, và muốn cả tiền nữa. Thành công, danh tiếng là thước đo và cũng là mục đích trong sự nghiệp của tôi, còn tiền, đơn giản chỉ bởi vì nó cần thiết để bảo đảm cuộc sống.
Từ khi mới lớn, tôi nhớ mình đã thề rằng sẽ không lấy chồng làm giám đốc, vì giám đốc thì phải thường xuyên đi công tác và thường xuyên phải "tiếp khách". Và ai biết được trong những lúc như vậy, sự phản bội có xảy ra hay không. Nhất là khi "mỡ dâng trước miệng mèo" và hơi men đã chếnh choáng, sự tự chủ lúc này hầu như đều đi vắng.
Vậy mà, người tôi yêu hiện giờ lại là một người cũng đầy tham vọng như tôi, khi nhận ra điều đó, tôi vô cùng hoang mang, nghi ngờ cho tương lai chưa xảy ra.
Thế rồi chuyến công tác đến Vĩnh Long, tham dự giải cầu lông do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM tổ chức đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tất cả mọi người, từ quan chức địa phương cho đến doanh nhân 2 tỉnh thành chưa biết nhau đã chơi với nhau một trận rồi cũng quen. Và tất cả những doanh nhân đều mang theo vợ con, xem đây như một chuyến du lịch cho cả gia đình.
Giờ đây tôi đã thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn khi "yêu phải" một người đàn ông tham vọng.