Tại căn nhà 601/20/16 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, TP HCM, bà Bảy (tên thật là Nguyễn Thị Chẩn) khoảng 70 tuổi, đang ngồi xếp bằng dùng bông chùi những vệt máu còn dính ở kẽ tay. Trên sàn nhà là một mớ đồ nghề gồm: một giỏ lọ thủy tinh dùng giác hơi, một thùng bông gòn, 3-4 miếng thẻ bài dùng cạo gió, một cây đèn dầu, một chai cồn, một mảnh chai vỡ dùng để "cắt lể", giấy vụn... Cạnh bà Bảy là chiếc thùng rác đựng bông gòn thấm máu đỏ lòm, bốc mùi tanh rất khó chịu.
Một phụ nữ bồng con đến khám cho biết nhà con chị 12 tháng tuổi, biếng ăn, biếng ngủ. Cách đây gần 10 ngày, chị có cho con đến khám và được bà Bảy cắt lể một lần, hôm nay đến "tái khám". Bà Bảy từ dưới nhà bước lên, trải khăn và chuẩn bị đồ nghề. Người mẹ cởi quần áo cho con rồi đặt nằm sấp trên tấm khăn, giữ chặt cháu bé. Bằng những động tác nhanh gọn, thuần thục, bà cầm mảnh chai bể, không cần khử trùng, "khảy" liên tiếp trên chục cái vào hai bắp chân, mông, dọc đốt xương sống, hai bả vai, hai cánh tay và hai bên thái dương. Cháu bé đau đớn khóc thét, giãy giụa. Bà lại dùng hai tay nặn máu từ các vết chích chảy ra đầm đìa khắp người cháu bé.
Nặn hết một lượt, bà Bảy dùng bông gòn lau máu trên người cháu bé và trên bàn tay của mình, rồi đốt mảnh giấy cho vào lọ thủy tinh (tạo áp suất), chụp mạnh vào các vết chích (giống giác hơi). Độ 2 phút sau, bà Bảy giở các lọ thủy tinh ra, dùng bông gòn lau sạch rồi dùng miếng thẻ bài cạo sồn sột. Lúc này cháu bé đã lả đi, khàn giọng khóc không thành tiếng. Bà Bảy lại lật ngửa cháu bé, tiếp tục dùng mảnh thủy tinh bể chích từ hai đùi, bụng, rốn, ngực, cổ, đến giữa thái dương... rồi lại nặn, giác. Xong, bà dùng dầu gió bôi khắp người cháu bé, giục người mẹ mặc quần áo cho con. Lúc này, cháu bé nằm thoi thóp, không còn khóc nổi nữa...
Bác sĩ Nguyễn Đức An, Chánh thanh tra Sở Y tế TP HCM, cho biết: "Hiện Sở Y tế chưa có quy định nào cho phép các cơ sở y tế được phép cắt lể. Về nguyên tắc, cắt lể nếu không đảm bảo vệ sinh vô trùng rất dễ gây nhiễm trùng qua đường máu, lây qua đường máu như viêm gan siêu vi B, HIV... Với trẻ em, việc cắt lể lại càng nguy hiểm hơn vì có trẻ nóng sốt do bị sốt xuất huyết, việc cắt lể giác hơi sẽ càng làm cho mạch máu vỡ ra, gây nguy hiểm đến tính mạng".
BS Phạm Thiên Bình, cán bộ Thanh tra Sở Y tế TP HCM, cho biết: "Địa chỉ 601/20/16 Cách Mạng Tháng 8 đã nhiều lần bị phản ánh là nơi hành nghề cắt lể. Chúng tôi cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, y tế phường 15, y tế quận 10... kiểm tra nhiều lần, nhưng không hiệu quả. Sắp tới chúng tôi sẽ làm rõ và xử lý".
(Theo Phụ Nữ TP HCM)