Trong đó, có những người từng uống rượu tham gia giao thông, như độc giả Dương Nam chia sẻ: "Tôi thỉnh thoảng cũng quá chén. Sau khi tỉnh lại thấy hết hồn vì mình chưa bị xe tông chết. Tôi ủng hộ việc cảnh chốt chặn trước quán nhậu. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người, chứ say xỉn, không biết thế nào mà lần".
>> Xem thêm: "Chết tai nạn giao thông mỗi năm bằng 40 vụ rơi máy bay" |
Uống rượu, bia được xem là một nét văn hóa của mỗi dân tộc, nhất là trong các bữa tiệc, chứ không phải là thú vui riêng của các "bợm nhậu". Vì vậy, độc giả có nick name Thoikp chia sẻ: "Tôi không phản đối các bạn nhậu, nhưng hãy vì sức khỏe và tính mạng người khi nhậu xong các anh có thể gọi vợ ra đón hoặc bắt taxi tự về". " Nhậu say bắt taxi hoặc xe ôm về sợ gì cảnh sát phạt?", độc giả Livia nói.
Nhận thấy đây là chính sách đúng đắn, độc giả tên Nguyễn Việt Dũng đề nghị: "Nên mở rộng ra cả Hà Nội làm thật quyết liệt vào, người chết vì uống rượu bia gây tai nạn quá nhiều rồi, ngoài xử phạt xe máy cần kiểm tra các phương tiện khác như xe khách, xe tải, các xe du lịch xe con từ quán nhậu ra đường may ra mới giảm một phần tai nạn giao thông".
Rất đồng tình với những ý kiến trên, nhưng có lẽ e sợ vấn đề này không được thực hiện lâu dài, một vài độc giả đã hiến để thực hiện chủ trương này, như ý kiến của độc giả có nick name Namnguyen: "Nên cấm quán nhậu mở cửa sau 10h. Thành phố có cả trăm quán nhậu canh không nổi đâu". " Nên đánh thuế bia, rượu thật cao như ở Singapore, để ma men bới nhậu" (Hoàng Oanh)...
>>Xem thêm: "Thưa bộ trưởng, tai nạn giao thông chết nhiều quá"
Xuân Trang tổng hợp
Chia sẻ bài viết của bạn về những câu chuyện giao thông tại đây