Người gửi: Tùng Phan
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Nhậu là nguồn gốc của tệ nạn và của tội ác
Kính gởi ban biên tập!
Tôi rất vui khi thấy UBND TP lên tiếng và báo chí mở một chủ đề lên án về tệ nạn nhậu.
Khi nhậu vào thường mất khả năng kiềm chế dễ dẫn dến bạo hành trong gia đình, dẫn đến tan vỡ hạnh phúc, tội nghiệp con cái. Nếu chúng ta để dành tiền, thời gian nhậu mà lo cho con cái, gia đình, và làm những việc công ích có ích cho mọi người thì tốt biết mấy.
Tôi rất buồn khi đi đâu cũng thấy nhậu, quán nhậu nhiều hơn trường học và bệnh viện, quán nhậu mở ra ngày càng nhiều, quán nào cũng đông.
Để hạn chế việc nhậu tôi thấy chúng ta cần làm như hạn chế hút thuốc trước đây. Nghĩa là mọi người phải vào cuộc, nhất là báo chí và các phương tiện truyền thanh truyền hình. Chúng ta phải làm cho mọi người phải thấy tác hại của nhậu như: nhậu sẽ tốn tiền, mất thời gian, công suất làm việc giảm, lâu ngày dẫn đến bệnh sơ gan, mất trí nhớ, gây tai nạn giao thông làm chết người, gia đình tan vỡ, nếu tiền nhậu đó mà chúng ta đem đi giúp vốn hay xây nhà tình nghĩa cho người nghèo thì ý nghĩa biết bao. Tôi ấn tượng nhất là để tuyên truyền chống thuốc lá chúng ta có hình ảnh gan bị xơ cứng, xù xì... nhìn vào ai cũng sợ.
Mong rằng thanh niên Việt nam chúng ta dùng sức trẻ, trí tuệ vào việc học hành, nghiên cứu, làm việc mang lại nhiều của cải, giá trị cho đất nước hơn là cứ chúi đầu vào những buổi nhậu vô bổ.