![]() |
|
Ca sĩ Trần Thu Hà. |
- Trắc trở là thế nào khi hiện tại, Hà đã có cả danh và lợi?
- Đó chỉ là bề ngoài. Thiếu thốn tình cảm của mẹ từ khi còn nhỏ, Hà được giáo dưỡng bởi hầu như toàn những người đàn ông trong nhà: bố Trần Hiếu, chú Trần Tiến và anh trai. Còn trong công việc, Hà cũng gặp nhiều khó khăn đấy chứ. Ví dụ như gần đây nhất là dự án Sắc màu và Nhật thực. Trước hết là Sắc màu, Hà và chú Tiến tranh cãi nhau kịch liệt về cách thể hiện bài hát này. Chú Tiến cho rằng, phải dàn dựng Sắc màu một cách hoành tráng với dàn nhạc phối khí quy mô, có bè phụ họa. Trong khi Hà lại muốn thực hiện ngược lại: chỉ đệm guitar gỗ đơn giản để cho ca từ cũng như giai điệu tự tỏa sáng. Và cuối cùng, chú Tiến cũng phải đồng ý với phương cách của Hà. Sau đó là đến Nhật thực. Cứ liên tiếp hết khó khăn này đến khó khăn khác dồn dập. Nhiều khi Hà tưởng mình không thể trụ nổi với những khó khăn ấy và phải buông xuôi cho Nhật Thực muốn đến đâu thì đến...
- Vậy cuối cùng "Nhật thực" lỗ hay lãi?
- Với những khó khăn như vậy, đương nhiên là lỗ rồi. Đến tận bây giờ, Hà vẫn chưa thu hồi được vốn từ 5.000 CD phát hành. Tuy nhiên, chuyện đó không quan trọng, bởi ngay từ đầu, Hà đã xác định, CD này không nhằm mục đích làm kinh tế.
- Thế Hà thu được gì từ "Nhật thực"?
- Bao nhiêu kinh nghiệm đắt giá về cuộc sống, về con người và về công việc. Và quan trọng là Hà biết cách giải quyết những khó khăn xảy ra tương tự như Nhật thực. Tuy nhiên, hơn tất cả những chuyện trên là Hà đã tìm được phong cách riêng.
- Trong những lúc khó khăn, ai là người có thể làm dịu đi sự căng thẳng của Hà?
- Còn ai nữa ngoài bố, chú Tiến và anh trai. Họ đã truyền cho Hà phương châm: Sống phải thật lòng, và làm tất cả những gì vì cái chung chứ đừng tính toán cá nhân. Có như vậy, những người có ác ý mấy, muốn ngáng chân mình cũng cảm nhận được sự chân thành để không thể làm quá lên nhằm ngăn cản bước tiến của mình. Chính bố Hà và chú Tiến cũng từng trải qua hoàn cảnh như vậy.
- Còn chính Hà làm thế nào để thoát ra khỏi khủng hoảng?
- Hà đi lang thang một mình hoặc du hí với một người bạn nào đó ở một nơi xa thành phố và càng có ít người biết đến mình càng tốt...
(Theo An Ninh Thế Giới)
