Từ: le phuong loan
Đã gửi: 23 Tháng Năm 2011 1:46 SA
Gửi Nam!
Câu chuyện của bạn không khác gì tình huống tôi nhận được cách đây hơn 5 năm, chỉ có khác tôi chính là người con gái nhận được lời tỏ tình của người con trai trước ngày cưới. Ngày đó, nếu tôi cũng hành xử như cô bạn gái của Nam hiện tại, có lẽ bạn tôi không có được hạnh phúc vợ đẹp, con xinh gia đình đầm ấm như hiện nay đâu.
Thực tế, đa phần con trai, hoặc con gái trước ngày cưới đều có những suy nghĩ mông lung, không tự chủ được và thông thường con người chúng ta đều cảm thấy cái gì mất đi mới là cái quý, mà không bao giờ nghĩ cái trong tầm tay mới đáng quý.
Ngày nhận được lời tỏ tình từ người bạn, tôi rất xúc động vì quả thật tôi cũng có tình cảm với người bạn đó. Nhưng tôi hiểu rằng chúng tôi không phải là một đôi, bởi lẽ chúng tôi cũng đã có nhiều, rất nhiều cơ hội nhưng đã không nắm bắt.
Có thể nhiều người không tin cái gọi là duyên nợ, nhưng với tôi điều đó là sự thật. Câu trả lời tôi dành cho người bạn tôi lúc đó, dù rất dối lòng nhưng tôi vẫn bảo bạn ấy, mình không có tình yêu với bạn; với mình, bạn chỉ là bạn không hơn không kém, đừng suy nghĩ lung tung. Hạnh phúc đang trong tầm tay bạn đấy.
Đúng như vậy, cho đến nay bạn tôi đã có 2 đứa con xinh, một trai, một gái. Còn tôi, vẫn đi về một mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì quyết định của mình ngày xưa. Hiện tại, mỗi năm tết đến tôi vẫn hay ghé thăm gia đình bạn ấy. Thỉnh thoảng, chúng tôi gặp nhau trong các kỳ họp lớp, bạn ấy cũng hay bông đùa, “thấy H. là người chồng lý tưởng có hối tiếc không?”. Tôi cũng đùa “L. tiếc thì sao nào?”. Bạn tôi cười “hẹn kiếp sau thôi vì kiếp này đã có cô vợ giỏi, dễ thương rồi”.
Sẽ không khó để có hạnh phúc đâu Nam à, tình cảm 7 năm không phải là một sớm một chiều dễ phai, suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định cuối cùng. Câu chuyện của tôi và bạn tôi là một cơ sở để Nam tham chiếu thêm thôi. Chúc bạn có một quyết định đúng đắn, để có được hạnh phúc.