Người gửi: Chi Chi
Gần đây, dư luận lên tiếng nhiều về Nhật ký Vàng Anh phần 2, khen thì ít mà chê thì nhiều, đạo diễn phim cũng đã lên tiếng... Cá nhân tôi, một teen Việt thật sự, từ khi TV chiếu phần 2, tôi đã cảm thấy rất chán và từ bỏ ý định theo dõi.
Điều đầu tiên là bối cảnh các gia đình trong phim quá khá giả, quá đẹp đẽ. Tôi cam đoan, chưa đến 2% dân Việt Nam, thậm chí ngay tại thủ đô Hà Nội có ngôi nhà như vậy. Đây không phải là chuyện hiếm gặp trong phim Việt. Hãy thử bật TV, bất kỳ phim Việt Nam nào, trừ đề tài làng quê, nghèo đói ra thì những gia đình ở thành phố, bố mẹ công ăn việc làm đầy đủ, thậm chí chỉ là nhân viên quèn thôi cũng đã có nhà cửa vô cùng long lanh, giàu có.
Điều này là không khả thi, bởi trên thực tế kể cả một ông giám đốc cũng khó mua được. Còn bao nhiêu ngôi nhà chỉ mười mấy mét vuông, ngôi nhà bình thường của những người dân bình thường, sao chẳng thấy quay?
Tôi thấy ai cũng phê phán diễn xuất của Vàng Anh mới, nhưng bên cạnh đó, tôi cũng có điều muốn nói với Diễm Hằng - vai em Vàng Anh 1 và vai Thu trong phần 2. Có nhất thiết phải giao cho diễn viên này 2 vai với 2 cái tên nhân vật khác nhau không, trong khi tính cách Thu và em Vàng Anh giống hệt nhau, và diễn xuất của Hằng cũng chẳng có chút phá cách nào?
Vẫn biết không thể yêu cầu cao ở một diễn viên không chuyên, nhưng nên chăng Hằng hoặc đạo diễn phải chủ động sáng tạo ra vai diễn mới. Đừng nên để người xem nhìn nhân vật mới mà cứ tưởng nhân vật cũ thay tên đổi họ.