Người gửi: Nguyễn Thanh Hoàng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Quá phô trương
Không nói tới nội dung, chỉ nhìn khung cảnh sinh hoạt của những nhân vật trong phim đã thấy phim này làm ra chỉ để cho các em con nhà khá giả xem thôi.
Học sinh quê tôi nghèo lắm, thày cô giáo cũng vậy, trường lớp còn xập xệ rách nát. Ngoài giờ học các em còn phải phụ giúp cha mẹ công việc mưu sinh hằng ngày, nhưng tôi thấy mọi người vẫn vô tư yêu đời chứ không sống hưởng thụ như nhân vật trong phim.
Nhật ký Vàng Anh không có giá trị giáo dục và quá phô trương.
Người gửi: Mai Hong Phong
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nhật ký Vàng Anh
Tôi là người rất ủng hộ cho chương trình từ đầu vì nghĩ nó bổ ích. Nhưng những câu chuyện của cô bé Vàng Anh như ở trên mây, khiến những người xa thủ đô như chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Chuyến Nam tiến của Vàng Anh giống như những cô gái chân dài đi du hí hơn là du lịch bình thường. Tôi rất thất vọng vì điều này.
Tại sao đó không phải là sự trông ngóng tin tức thi đại học của các anh chị lớp 12? Tất nhiên vẫn nghỉ hè, không cần phải học nhưng cũng không nên đi quá xa tuổi học trò như thế.