![]() |
Người mẫu Anna Nicole Smith. Ảnh: Dagbladet. |
Anna Nicole Smith viết: "Tôi là người rất sầu não. Mẹ ghét tôi lắm. Bà ghen tỵ với tôi. Tôi rất yêu mẹ nhưng không thể chịu nổi bà". Cô minh họa bằng một hình mặt người đẫm nước mắt.
Người mẫu bốc lửa kể nhiều về chuyện ái tình bằng ngôn ngữ rất tượng hình. Cô xỉ vả người yêu vô tình, đồng thời tỏ ra rất hào hứng về chuyện nâng ngực. Anna Nicole viết: "Tôi vui tới mức muốn hét váng lên. Thích quá!". Tuy nhiên, cô nàng cũng tỏ ra lo ngại về cuộc phẫu thuật sắp diễn ra và ngoại hình sau khi nâng ngực.
![]() |
Một trang nhật ký của Anna Nicole. Ảnh: AP. |
Nhật ký viết trong hai năm 1991 và 1992 của Anna Nicole Smith đầy lỗi chính tả và ngữ pháp. Cô kể, người yêu cô rất khó tính, hay say rượu, thường đánh đập cô và mẹ. Có đoạn "Quả bom sex" tỏ ra sợ hãi khi biết mình có mang. Cô viết: "Tôi khiếp quá. Sao tôi lại có mang? Người yêu tôi sẽ ghét tôi lắm. Anh ấy không muốn có con. Tôi không thể sinh con được". Anna gạch chân câu cuối cùng. Diễn viên - người mẫu này có hai đứa con. Con trai Daniel qua đời năm 2006 khi mới 20 tuổi. Trước đó ba ngày, cô sinh con gái Dannielynn tại Bahamas.
Bên ngoài bìa cuốn nhật ký, Anna Nicole Smith đã cảnh báo: "Cấm đọc. Đây là tài liệu cá nhân". Tuy nhiên, nhiều chi tiết về đời tư của cô đã bị phơi trần sau khi cô qua đời hồi tháng 2 vì sốc thuốc. Các cuốn nhật ký được rao bán trên mạng Internet với giá 500.000 USD. Quyển cô viết từ năm 1992 đến 1994 kể nhiều về tỷ phú dầu lửa J. Howard Marshall II, người kết hôn với Anna vào năm 1994 nhưng qua đời một năm sau đó.
Mai Trần (theo AP)