Rất may mắn, em có công việc ổn định, thu nhập tốt, có thời gian để chăm sóc cho gia đình. Đặc biệt, em được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, anh chị và bạn bè. Em trẻ trung từ tính cách, tâm hồn đến trang phục, ngoại hình nên nhiều người không đoán được em vừa chạm ngõ tuổi 40. Em sống thân thiện, hòa nhã, có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương và quan tâm tới mọi người, luôn nỗ lực hết mình trong công việc và cuộc sống. Dịu dàng, nữ tính là cảm nhận chung của nhiều người khi tiếp xúc với em. Đi qua những tổn thương, buồn vui, em thêm trân quý giá trị gia đình, hạnh phúc hiện tại.
Cuộc sống của ba mẹ con mỗi ngày bình yên, có một căn nhà để trở về, có một công việc em yêu thích, có con và những người thân để yêu thương. Em thích đọc sách, nghe nhạc, chăm sóc cây, thích cắm hoa, thể dục chăm sóc bản thân. Em nấu ăn ổn, biết đối nhân xử thế, độc lập về kinh tế, tài chính. Kể cả không có người đàn ông bên cạnh, em vẫn thu xếp cho con có cuộc sống đàng hoàng, môi trường học tập tốt, có điều kiện để chăm sóc cho người em thương yêu bằng chính sức lao động và trí tuệ của mình. Nhưng em vẫn cần có anh, để em được là người phụ nữ đúng nghĩa, được yêu thương và trao đi yêu thương; có anh để cùng em xây dựng gia đình, đồng hành với nhau, kể nhau nghe những câu chuyện hằng ngày, chăm sóc nhau những lúc cần, ăn cùng bữa cơm, gối tay cùng ngủ, cùng cảm nhận giá trị của cuộc đời.
Em mong anh là người đàn ông bình thường, có trái tim nhân hậu, công việc ổn định, độc lập, tự chủ, có lối sống lành mạnh, tử tế. Quan trọng nhất là hãy thật chân thành, có sự đồng cảm, thấu hiểu. Anh đã ly hôn và đang nuôi con, em càng trân quý (vì qua những biến cố thăng trầm, cả hai sẽ học được cách yêu thương, trân trọng nhau, trân trọng gia đình hơn).
Em hiểu giá trị của mình và hiểu đích em mong muốn. Anh hãy đến, chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu và nếu phù hợp sẽ xây dựng một gia đình có sự tôn trọng, thấu hiểu, yêu thương và sẻ chia, dìu nhau qua những khó khăn, góp ý, nắn nót cho nhau những hạn chế để sống đẹp hơn, tốt hơn mỗi ngày, anh nhé.
Vậy nên mong người viết thư cho em đừng trong mối quan hệ phức tạp; nếu anh không cùng hướng đi, xin đừng gửi thư, vì em không muốn mất thời gian của cả hai. Thời gian là để yêu thương chân thành.
Duyên có thể đến sớm hoặc muộn, nhưng nhất định sẽ đến, nhất định sẽ có người dành cho em. Người ấy không giỏi nhất, đẹp nhất, tuyệt vời nhất nhưng sẽ là người yêu thương em nhất và là người đàn ông em trân trọng nhất.
Mến chúc mọi người tìm được sự bình yên và gặp được người thực sự dành cho mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bình yên
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ