Ảnh cưới của Loan và Hùng. |
Sinh năm 1983 tại huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), từ nhỏ Trần Thị Ngọc Loan đã phải bán vé số phụ giúp cha mẹ nuôi 4 em nhỏ. Năm 2000, cô phụ việc trong quán ăn ở huyện Thuận An (Bình Dương). Bốn năm sau do buôn bán thua lỗ, quán đóng cửa, Loan trôi dạt về bến xe khách Bình Dương bán hàng chạy (cắp một thúng với đủ thứ như trái cây, bánh tét, nước suối, quạt giấy chạy theo xe bán cho khách). Trong thời gian này, Loan gặp và yêu Huỳnh Anh Hùng (46 tuổi), một tay chuyên bảo kê thu tiền của các nhà xe và hàng quán trong bến xe.
Biết lai lịch người yêu không mấy "sạch" nhưng mỗi lần gặp nhau Hùng luôn tỏ ra chăm sóc khiến Loan nghĩ hắn đã thay đổi. Sau ngày cưới, thay vì tập trung chăm lo làm ăn kiếm tiền trả nợ, Hùng thường xuyên dùng tiền của vợ để tụ tập ăn nhậu. Mặc vợ bụng mang dạ chửa, hắn vẫn thường xuyên chửi mắng đánh đập rồi bắt kiếm tiền. Không chịu nổi những trận đòn vô cớ, sau khi sinh đứa con thứ hai, Loan ôm con đi trốn nhưng vẫn bị Hùng tìm thấy.
Bị bạo hành trong thời gian dài không lối thoát, mối thù hận trong Loan ngày càng lớn. Một buổi chiều, Loan cùng hai con nhỏ rủ chồng đến quán lẩu bò ở phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Trước khi đi, cô thủ sẵn con dao Thái Lan trong người.
Lúc đầu, Loan nhẹ nhàng năn nỉ Hùng hãy để yên cho cô có thời gian buôn bán chăm lo cuộc sống cho hai con nhỏ. Khi mỗi người uống hết 6 chai bia, Hùng nói: "Trời sinh ra mày là để hầu hạ tao, mẹ con mày phải có nhiệm vụ kiếm tiền cho tao tiêu xài. Cuộc đời chúng mày không thể thoát khỏi bàn tay của tao đâu". Trận khẩu chiến giữa 2 người diễn ra sau đó.
Được những người phục vụ trong quán can ngăn nhưng cả hai vợ chồng không dừng lại mà tiếp tục dùng nắp nồi, vỏ chai bia ném vào mặt nhau. Loan rút dao trong người đâm ngực chồng rồi ôm 2 con bỏ đi. Khi nạn nhân không qua khỏi, Loan đến công an phường Chánh Nghĩa tự thú.
Tại cơ quan công an, Loan khai hàng ngày chồng phát 200 tờ vé số và yêu cầu phải ôm 2 đứa con đứng bán ở chùa Thanh An rồi mang cả vốn lẫn lời về nộp đầy đủ. "Nó thường tuyên bố với ba mẹ con tôi nếu mỗi ngày không kiếm được 200.000 đồng thì đừng mong có không khí để thở", Loan nói.
Những ngày vé số không bán được, ba mẹ con phải hứng chịu cho những trận đòn và dắt nhau ra ghế đá ở bến xe khách Bình Dương ngủ qua đêm.
Một lần đi xét nghiệm và biết bị nhiễm HIV, Loan bảo buồn muốn chết. Cho rằng mình không làm gì mắc phải căn bệnh này, cô yêu cầu chồng đưa đi làm xét nghiệm lại. Hùng sau đó mang tờ giấy xét nghiệm rêu rao khắp xóm.
Nhục nhã vì bị chồng bêu xấu, Loan bảo không dám bước ra đường và nghỉ bán vé số gần một tháng. Nằm viện, thấy con nheo nhóc chị lại bỏ hết nỗi nhục để tiếp tục đi bán vé số lấy tiền nuôi con.
Một cán bộ công an phường Chánh Nghĩa cho biết trước kia Hùng từng là dân anh chị bảo kê ở khu vực ga tàu hỏa Sài Gòn. Hùng quen một cô gái bán cà phê quê ở miền Tây, đòi phải cho hắn quan hệ vợ chồng. Bị cự tuyệt, Hùng cho đàn em bắt cô gái về phòng trọ lột hết quần áo rồi dùng dao cắt một bên nhũ hoa. Sợ bị đám đàn em của Hùng trả thù, cô gái lặng lẽ cuốn gói về quê mà không dám tố cáo hành vi phạm tội của hắn.
Trong một lần đi thu tiền bảo kê tại một cửa hàng bán bát đĩa, đám đàn em đã gây gổ với một nhóm giang hồ khác. Không biết nguyên nhân ra sao, Hùng xách kiếm xông thẳng vào đám đông chém tới tấp khiến 4 tên trong băng kia bị thương nặng.
Sau lần gây rối đó, Hùng bị tòa án xử 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Khi ra tù, không còn địa bàn hoạt động, Hùng trôi dạt lên bến xe khách Bình Dương tiếp tục hoạt động bảo kê. Từng vào tù ra tội nên hắn thường giấu mặt trong mọi hoạt động. Hàng ngày, hắn chỉ đạo cho đám đàn em đi thu tiền bảo kê của chủ xe và các hàng quán, chửi bới hoặc đánh dằn mặt những ai dám không nộp tiền. Nhiều lần, công an truy quét nhưng chỉ đám đàn em bị bắt, Hùng luôn tạo được tình huống ngoại phạm.
Hùng đã chết và Loan sẽ phải ngồi tù dài ngày. Lo hai đứa con (một 6 tuổi và một mới 20 tháng) sẽ sống như thế nào khi không có sự chăm sóc của cha mẹ, người phụ nữ giết chồng nức nở: "Lúc hành động tôi không nghĩ đến điều gì. Bây giờ biết làm sao được".
Theo Cảnh sát toàn cầu