Nhật công kích Mỹ vì vụ chìm tàu Ehime Maru
Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Toshitsugu Saito, khẳng định rằng thật đáng phẫn nộ khi hai người ngồi ở vị trí cầm lái con tàu Greeneville lại là dân thường. Theo ông, Hải quân Mỹ có vẻ quá “thoáng” khi cho phép người không có chuyên môn điều khiển tàu ngầm, gây ra tai nạn.
Dân chúng Nhật Bản cũng có chung quan điểm với ông Saito, đặc biệt là những người ở làng Uwajima, quận Ehime, quê hương các nạn nhân đã mất tích trong vụ tàu Ehime Maru bị Greeneville đâm chìm. Chẳng mấy người trong số họ tin vào tuyên bố của Chính phủ Mỹ là sẽ tiến hành điều tra toàn diện vụ việc. Ietaka Horita, Hiệu trưởng trường dạy nghề đánh cá sở hữu Ehime Maru, cho biết ông đã nổi giận khi hay tin có hai thường dân cầm lái tàu Greeneville, nhất là khi tin này lại do phương tiện thông tin đại chúng cung cấp chứ không phải từ các nhân viên điều tra của Chính phủ Mỹ.
Tổng lãnh sự Mỹ Robert Ludan đã gặp Thống đốc quận Ehime, Moriyuki Kato. Ông là quan chức Mỹ đầu tiên đến thăm Ehime để chính thức xin lỗi công luận về vụ tai nạn. Thống đốc Kato trao cho Ludan một lá thư gửi Đại sứ Mỹ tại Nhật, Thomas Foley, yêu cầu phải trục vớt con tàu Ehime Maru, tiếp tục nỗ lực tìm những người mất tích, và phải có một lời giải thích đầy đủ, hợp lý trước gia đình các nạn nhân.
Đại sứ Thomas Foley nói: “Tôi không biết chính phủ và nhân dân Mỹ còn có thể nói gì hơn nữa để bày tỏ sự ân hận và một lời xin lỗi chân thành”.
Đoan Trang (theo BBC, 17/2).