"Còn nhiều người mắc kẹt trong các tòa nhà sụp đổ đang chờ được giải cứu", Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói ngày 4/1. "Đây là tình huống rất khó khăn. Nhưng từ góc độ bảo vệ sinh mạng, tôi đề nghị các bạn nỗ lực hết sức và giải cứu nhiều người nhất có thể trước khi mốc 72 giờ quan trọng trôi qua tối nay".
Theo các cơ quan khẩn cấp, tình trạng của những nạn nhân bị thương, mắc kẹt có thể xấu đi nhanh chóng sau 72 giờ kể từ khi động đất xảy ra, dẫn đến tỷ lệ sống sót giảm. Do đó, 72 giờ này được coi là "khung thời gian vàng" của nỗ lực cứu hộ.
Thủ tướng Kishida cho biết chính phủ Nhật Bản dự định phân bổ gần 4 tỷ yen (28 triệu USD) từ các quỹ dự phòng để tăng cường nỗ lực ứng phó thảm họa và tăng số quân nhân Lực lượng Phòng vệ tham gia chiến dịch giải cứu lên 4.600 người.
![Lính cứu hỏa tìm kiếm người sống sót tại một ngôi nhà bị sập sau động đất ở Wajima, tỉnh Ishikawa ngày 4/1. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/01/04/349F92X-highres-7463-1704354984.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ioR4zd4Yl9niY1D-tZRaEw)
Lính cứu hỏa sử dụng thiết bị dò tìm người sống sót dưới một ngôi nhà bị sập sau động đất ở Wajima, tỉnh Ishikawa ngày 4/1. Ảnh: AFP
Miền trung Nhật Bản chiều 1/1 hứng chịu trận động đất mạnh 7,6 độ, với tâm chấn ở bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, gây ra sóng thần, khiến ít nhất 81 người thiệt mạng và nhiều công trình sụp đổ. Gần 600 rung chấn đã xuất hiện ở bán đảo Noto sau đó, dấy lên lo ngại về thiệt hại nặng nề hơn với hạ tầng khu vực.
Giới chức tỉnh Ishikawa cho biết vẫn còn 51 người mất tích tính đến 11h ngày 4/1 (9h giờ Hà Nội). Tại Wajima và thành phố lân cận Suzu, nỗ lực cứu trợ gặp khó khăn do đường sá hư hại và liên lạc gián đoạn.
3.000 suất ăn và 5.000 chai nước được chuyển đến Wajima ngày 3/1 là chưa đủ cho 11.000 người dân đang cần hỗ trợ ở thành phố, thị trưởng Shigeru Sakaguchi nói. "Đường sá hư hại không chỉ cản trở hàng cứu trợ, mà còn ảnh hưởng nỗ lực khôi phục điện, nước, dịch vụ viễn thông và các hạ tầng thiết yếu khác".
Bà Kyoko Kinoshita, 62 tuổi, lo ngại nguy cơ lây nhiễm cúm và Covid-19 khi xếp hàng nhận hàng viện trợ ở Wajima. "Chúng tôi thiếu nước. Chúng tôi không thể rửa tay sau khi đi vệ sinh", bà nói. "Có một em bé ở nơi sơ tán mới chỉ ba tuần tuổi, nhưng chúng tôi không còn đủ nước hay sữa cho trẻ nhỏ".
Như Tâm (Theo Reuters, Kyodo)