![]() |
Mao Sugiyama tự mình chế biến "của quý" đãi khách. Ảnh: Blackmedia. |
Mao Sugiyama, 22 tuổi, một họa sĩ Nhật đã cắt "cậu nhỏ" và tinh hoàn của mình hồi tháng 3 vừa qua, giữ nó trong tủ lạnh 2 tháng trước khi nấu mời các vị khách trong một bữa tiệc hồi tháng năm.
Mỗi vị khách phải trả 20.000 yên (khoảng 250 đôla) cho một suất ăn như vậy.
Cảnh sát đã vào cuộc sau khi ông quận trưởng nơi bữa tiệc diễn ra, cho rằng vụ việc liên quan đến sự phơi bày các hình ảnh khiêu dâm.
"Nhiều người dân trong khu nhà của Sugiyama và ở những nơi khác cho biết họ không thỏa mái và cảm thấy e sợ về điều này", ông quận trưởng nói.
Cảnh sát cho biết đang điều tra vụ việc, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.
Sugiyama tự nhận mình là một người vô tính nên thấy rằng không cần thiết có bộ phận sinh dục. Trong một bức thư công bố hồi tháng 5, anh này cho biết mình làm vậy là để gợi sự chú ý của cộng đồng về "những người vô tính, không rõ giới tính, và những người có giới tính thiểu số".
Anh chàng cũng cho hay đã chuẩn bị kỹ các bước, vì thế hành động này đảm bảo tuân thủ mọi điều luật liên quan, trong đó có lệnh cấm bán nội tạng, xử lý rác thải y tế và thậm chí yêu cầu vệ sinh thực phẩm.
Anh cũng tiết lộ một bác sĩ đã giúp anh làm thủ thuật, và có giấy chứng nhận không nhiễm khuẩn.
T. An