
Thấy Hoàng sùi bọt mép, nôn mửa liên tục gia đình mới phát hiện Hoàng uống nhầm thuốc trừ sâu. Ảnh: Tiến Hùng.
Bệnh nhi tên Nguyễn Ngọc Hoàng, 13 tuổi, trú xã Tam Thành (Phú Ninh, Quảng Nam). Theo ông Nguyễn Được, bố của Hoàng, sáng 2/8, vợ ông mua vài lọ sirô ho và bỏ trong giỏ cho mẹ chồng uống.
"Nhưng bà nội lại bỏ lọ thuốc trừ sâu trong giỏ chung với lọ thuốc ho. Sau đó, con trai tôi lấy thuốc ho để uống thì nhầm sang lọ thuốc trừ sâu. Uống xong, cháu bắt đầu co giật, sùi bọt mép, nôn mửa liên tục nên gia đình đưa cháu đi viện cấp cứu", ông Được kể lại.
Bác sĩ Nguyễn Đình Thoại, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết, bệnh nhi Hoàng nhập viện trong tình trạng nôn mửa nhiều, chất nôn nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Em bị kích động mạnh nên la hét rất to.
Các bác sĩ đã súc rửa dạ dày cho cháu bé, truyền dịch, dùng thuốc đặc hiệu để cấp cứu. Sau gần hai ngày điều trị, sức khỏe của Hoàng đã tạm ổn, nhưng tinh thần còn hỗn loạn, liên tục la hét.
Tiến Hùng