Có khi nào trên đường đời tập nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Phút lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
Mẹ em dạo này hay xem một chương trình hẹn hò với ý định rằng "Tao xem để học hỏi, mấy nữa mày có lên đó, tao còn đi cùng". Viết thư thế này thì em làm được chứ bảo lên tivi thì em chưa đủ can đảm. Bố mẹ em cũng dễ tính lắm. Mẹ bảo "Chỉ cần có thằng hé răng nửa lời là tao đồng ý luôn chứ không cần nó nói hết câu". Đấy, anh xem, nghe chừng khâu phụ huynh không cần lo lắng quá nhỉ.
Còn về em: Có lẽ em là người khá nhẹ nhàng vì hiếm khi "hát tông cao". Đối với những bất đồng, em ưa đối thoại trên tinh thần cởi mở, chia sẻ cách nhìn của đôi bên hơn. Và em cũng là người khá lạc quan, biết cố gắng trong cuộc sống nữa.
Có lẽ vậy nhỉ. Nếu anh thấy hứng thú thì đừng ngần ngại ấn nút "Liên lạc với tác giả" ở bên dưới nhé. Mà nhanh nha chứ em thấy hôm nay mẹ em chuyển sang nghiên cứu phương án phát tờ rơi rồi anh ạ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ