Sau khi đọc bài viết "Nhân viên ngân hàng chịu tiếng lương cao", tôi hoàn toàn đồng ý với bà Huỳnh Thu Hương, Giám đốc Điều hành Towers Watson, khi nhiều người đều nghĩ nhầm nhân viên ngân hàng chúng tôi ai cũng lương cao. Ai cũng nghĩ thế thì oan cho chúng tôi quá. Vì mức lương khoảng vài chục triệu đồng hay trăm triệu đồng chủ yếu là của các lãnh đạo thôi.
Ấy vậy, độc giả Minh Quang còn nói rằng: "Vì nhìn vào bề ngoài ai cũng sẽ thấy nhân viên ngân hàng rất sang trọng nên người ta tưởng lương cao... ai dè lương cao thật". Vậy tôi hỏi bạn có làm trong ngành ngân hàng không? Nếu không xin bạn đừng nói thế. Nhiều người làm nhân viên ngân hàng lương thấp và "bạc bẽo như vôi".
Các bạn làm công ty ngoài, 5 giờ là tểnh tềnh tênh ngang nhiên ra về. Còn nhân viên ngân hàng chúng tôi phải làm đến 9-10 giờ đêm. Các bạn có hiểu cán bộ tín dụng sức ép tăng trưởng và rủi ro nợ xấu phải trả giá bằng cả sự nghiệp như thế nào không? Các bạn có biết đêm hôm chúng tôi phải đi trông hàng thế chấp, phải theo khách hàng không?
Các bạn có biết chúng tôi phải đi kiểm kho, vào tận kho hóa chất cực kỳ độc hại không? Các bạn đừng nhìn chỗ chúng tôi ngồi mà bảo sang rồi nghĩ đến lương cao, sung sướng.
Chúng tôi ngồi sang thế, nhưng giao dịch viên thì ngày tiếp 20-30 người đủ các thành phần, hạch toán, đếm tiền mệt phờ hơi. Còn tối thì chúng tôi phải cân quỹ mới được về.
Nếu chúng tôi có bất kỳ sai phạm nào thì phải bỏ tiền túi ra để đền cho quỹ của ngân hàng. Người lương cao có đủ đền không? Còn bạn vào phòng tín dụng thì liệu gặp được ai trong giờ làm việc? Tất cả đang lượn như đèn cù ngoài đường gặp gỡ khách hàng, đi thực tế, kiểm kho...
Có bạn nào đã bao giờ phải bỏ tiền túi ra đền cho cơ quan chưa? Còn nhân viên ngân hàng, bao nhiêu người đã phải tự bỏ tiền túi ra đền? Tôi nghĩ chắc chắn không có ít người đã phải bỏ cả mấy tháng lương ra đền rồi đấy.
>> Xem thêm: Lương nhân viên ngân hàng quá cao đừng than thở nữa
Chia sẻ bài viết của bạn về lương bổng việc làm tại đây.