Nếu bạn là sếp, hãy cấm rượu hoặc ra quy định về văn hóa uống rượu ở trong phạm vi bạn quản lý. Nếu bạn là nhân viên, khi vui với bạn bè hãy kiên quyết từ chối nếu bị ép rượu, nếu cần thiết thì nghỉ chơi luôn với những người ép rượu mình. Bởi rượu ít là vui, rượu nhiều là tổn hại sức khỏe.
Ở công ty, tôi ra quy định nghiêm cấm nhân viên uống rượu trong giờ làm việc. Tôi vẫn nhớ mãi kỷ niệm năm 2005 ở Sài Gòn, khi tôi cho một số nhân viên nam nghỉ việc một ngày, vì các em nhậu say đêm chủ nhật, sáng thứ hai vào làm việc mà người vẫn còn hơi men, thần sắc vật vờ.
Lúc đó, các em hoảng lên, tưởng bị đuổi việc nên cùng nhau vào năn nỉ tôi. Nhưng tôi nói: "Chẳng thà một ngày không làm việc, chứ tôi không chấp nhận một ngày ngồi thẫn thờ mà chẳng nên tích sự gì". Thậm chí, tôi còn bắt các em để hết xe lại văn phòng và tôi gọi taxi đưa các em về.
>> Cộng đồng 'vạch trần' lý do người Việt ngày càng uống nhiều bia
>> 'Đất nước nghèo vì đàn ông Việt ham nhậu'
Sau lần đấy các em hình như đã hiểu được tâm ý của tôi nên không còn uống quá chén đêm chủ nhật. Các em có nhậu thì cũng chỉ tối thứ 7 thôi, còn chủ nhật nghỉ để lấy sức đầu tuần làm việc. Gia đình của nhân viên cũng cảm thấy rất thích văn hóa uống rượu như thế và nói cảm ơn tôi nhiều lần vì đã giúp người thân của họ sống lành mạnh.
Tôi tin rằng nếu mỗi cơ quan, mỗi công ty, mỗi gia đình tự thay đổi thì chẳng mấy chốc văn hóa uống rượu văn minh sẽ lấn át hết những hủ tục quê mùa.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.