Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận tiến hành trưng cầu giám định tử thi, sáng 16/12, gia đình nạn nhân đã đưa xác hai người ra giữa đoạn Quốc lộ 1A đoạn cầu Sông Cát (km 1757 + 400m) gây ùn tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải hướng dẫn các loại xe tải nhẹ, xe khách chạy theo hướng Quốc lộ 55 từ Hàm Tân, Xuyên Mộc qua Bà Rịa - Vũng Tàu để giải quyết lượng xe bị ách tắc. Đến 19 giờ cùng ngày, sau nhiều lần vận động, thuyết phục của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, gia đình nạn nhân mới đưa xác hai người vào nhà để tẩm liệm.
Ông Nguyễn Thận - Chủ tịch UBND xã Tân Minh cho biết, Hải và Cường là lao động chính của gia đình ông Nguyễn Minh Tiến, từ Bình Định đến Tân Minh sinh sống đã 10 năm, chưa có tiền sự. Cường và Hải chết đi đã gây sốc lớn cho gia đình, đặc biệt đối với người vợ trẻ của Cường (vừa kết hôn được 8 ngày).
Ông Hoàng Công Ly - quyền Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân cho biết, sự việc xảy ra khi trên xe bò không có gỗ và cũng không có củi. Nhưng do xe bò bị buộc phải đưa về lâm trường bộ nên đã xảy ra giằng co. Không kiềm chế được, nhân viên lâm trường đã bắn chết Hải. Cường - anh ruột Hải nhảy vào cứu em cũng bị bắn chết luôn. Ông Ly đặt câu hỏi: “Không biết lúc đó B’rông Nhim có uống rượu không?”. Được biết, huyện Hàm Tân đã có báo cáo nhanh lên tỉnh và đang chờ kết luận của cơ quan điều tra. Việc chôn cất hai nạn nhân đã hoàn tất vào lúc 11 giờ ngày 17/12.
(Theo Thanh Niên, 18/12).