From: Mr Tony
Sent: Tuesday, October 16, 2007 11:09 AM
Subject: Gui toa soan: Gui anh Vinh
Đọc tâm sự của anh tôi không thể nào bênh vực cho anh được. Anh và cô nhân tình bé bỏng của anh thật đáng trách. Chỉ tội nghiệp cho vợ của anh, vì anh mà cô ấy trở thành như vậy. Có khi nào anh suy nghĩ đến chính anh đã biến vợ thành người hung dữ, chửi bới và lăng mạ anh? Và anh có buồn không khi có một số bạn đọc đã không thông cảm cho rằng vợ anh la kẻ vô học, là dân chợ búa... hay là anh chỉ thấy cô nhân tình của anh mới đáng tội nghiệp.
Cô nhân tình của anh quả là "cáo già đội lốt nai tơ". Cô ta không ngây thơ thánh thiện như anh nghĩ đâu. Cô ta thừa biết khi mọi chuyện đã xảy ra thì trong mắt anh, vợ anh thật đáng sợ. Cô ta một mặt nói không yêu anh nữa, nhưng vẫn tâm sự với bạn suốt đời yêu anh, bịt mặt để nhìn anh đi làm về. Đó chẳng qua đó là một chiêu để anh yêu cô ấy hơn và quyết tâm rời xa vợ của anh.
Tôi thật tội nghiệp cho anh khi mà giờ đây anh đang nghiên về phía cô ta, có thái độ xa lánh vợ và có ý nghĩ muốn ly dị vợ. Khi yêu nhau thì cái gì cũng đẹp, mọi thứ đều màu hồng cả, cho nên với anh cô nhân tình quả là tuyệt vời thánh thiện, rộng lượng và vị tha khi bị bị vợ anh cho một vết dao vào mặt nhưng vẫn tha thứ cho vợ anh. Và biết đâu chừng trong lòng cô ta đang thù vợ anh và tỏ ra thật tội nghiệp, dùng "khổ nhục kế" bằng mọi cách kéo anh về với cô ta. Khi mà cô ta đạt được mục đích thì xem như cô ta đã trả được mối thù.
Vợ và các con anh không có lỗi anh Vinh à. Có lỗi chăng chính anh đã biến vợ anh phải hành xử như vậy. Nếu anh không ngoại tình thì vợ anh vẫn là người vợ người mẹ tuyệt vời như anh từng nhận xét. Chị ấy vẫn còn yêu anh, hãy quay về với gia đình và rời xa cô nhân tình kia trước khi quá muộn. Phụ nữ rất rộng lượng, không ai muốn gia đình tan nát, con không cha, chỉ cần anh thành tâm hối lỗi chị ấy nhất định sẽ bỏ qua và không chửi bới hay nhục mạ anh nữa.
Khi xảy ra chuyện anh đã kề cận bên nhân tình, chăm lo cho cô ta mà không đếm xỉa đến nỗi đau tột cùng của vợ anh. Chính anh đã làm cho cơn ghen của vợ anh càng thêm mãnh liệt, thì anh cũng đừng trách vợ anh chửi rủa, xúc phạm anh và nhân tình của anh. Hãy vì các con thân yêu của mình, cho dù không có anh chúng vẫn được mẹ chăm lo đầy đủ về vật chất, nhưng về tinh thần thì sự khiếm khuyết ấy là rất lớn anh à.
Vài dòng gửi đến anh Trung Hiếu cho dù anh có nói tôi nhiều chuyện thì tôi vẫn cứ bày tỏ ý kiến của tôi. Anh đừng xúi giục anh Vinh theo tiếng gọi của trái tim vì trường hợp của anh ấy khác anh. Tôi nói thẳng nhé anh là người đàn ông tồi, vừa lừa đảo vợ con và lừa đảo người yêu của anh. Vì anh gạt cô ấy đã ly dị vợ nên cô ấy mới đến với anh. Còn tình nhân của anh Vinh dù đã biết người ta đã có gia đình mà vẫn đang tâm phá hoại.
Tôi nghĩ đáng lẽ người bị trừng phạt phải là anh chứ không phải người yêu của anh. Vợ của anh thật tội nghiệp khi đã lấy nhằm người lừa đảo như anh và cô người yêu của anh cũng thật đáng thương khi mà trao thân gửi phận cho một kẻ lừa đảo.
Và cuối cùng chỉ mong anh Vinh tỉnh ngộ, phân biệt được đúng sai mà trở về với gia đình. Mong anh hãy là người chồng chung thủy và người cha gương mẫu về sau. Thành tâm chúc gia đình anh hạnh phúc.