From: Panda
Sent: Saturday, October 20, 2007 11:08 AM
Subject: Phan hoi bai viet cua anh Vinh
Tôi không thể chấp nhận những lời lẽ bao che mà anh Vinh dành cho cô nhân tình. Tôi cũng là phụ nữ, và anh biết không, tôi cũng chỉ mới 24 tuổi, cái tuổi để đủ hiểu rằng cô gái kia thật đáng ghê sợ.
Hậu quả mà cô ấy nhận hôm nay là đúng theo luật nhân quả thôi. Cô ấy đủ thông minh để hiểu hành động của mình là đúng hay sai, có tàn ác hay không khi đang tâm cướp đi hạnh phúc gia đình người khác.
Tôi không thể chấp nhận được lối sống buông thả của cô ấy. Cô ấy không biết giữ gìn danh dự cho gia đình, cho bản thân. Vậy mà anh lại bênh vực cho cô ta. Bản thân tôi là phụ nữ mà còn không thể chấp nhận được, không hiểu sao anh lại không nhận ra điều đó (hay là vì cô ta đã trao cho anh nên anh không nhận ra…).
Vợ anh cũng có lỗi, nhưng anh hay nghĩ xem, hành động của chị ấy bắt nguồn từ đâu? Và con anh sau này sẽ ra sao? Anh đã giết chết tâm hồn con trẻ bằng hành động sai trái của mình.
Và tôi nghĩ, cô nhân tình ấy chỉ có thể hiểu được nỗi đau của vợ con anh khi bi kịch này xảy ra với chính gia đình cô ấy. Ví dụ có cô gái trẻ dụ dỗ bố cô ấy như cô ta từng làm vậy. Thật đáng kinh sợ, khinh bỉ và không thể tha thứ được.
Hãy giúp vợ anh trở thành người vợ ngoan hiền như xưa, hãy vun đắp lại hạnh phúc gia đình khi còn có thể. Còn một điều anh có nghĩ tới không? Đó là sự nghiệp của anh? Đồng nghiệp của anh sẽ nhìn anh bằng cặp mắt gì khi họ biết chuyện?
Ngoại tình sẽ không có kết cuộc tốt đẹp đâu. Hai hay mười năm sau anh nhận ra thì lúc đó đã quá muộn. Và người đi cướp chồng người khác hiếm khi có cuộc sống hạnh phúc sau này. Anh thử thống kê trong xã hội xem sau. Anh là người có học, tôi nghĩ anh hiểu điều này.
Tôi thật sự quá ấm ức khi gặp những chuyện thế này. Xin lỗi anh Vinh nhé nếu tôi có dùng lời hơi nặng nề với cô ta, nhưng tôi không thể nói nhẹ nhàng hơn được với con người ấy. Vợ anh cũng có lỗi vì hành động nông nổi kia.
Thân chào và chúc anh sớm tìm ra lối thoát.