Vì thất lạc đã lâu nên em không nhớ rõ anh ấy trông thế nào, chỉ biết là thuộc thế hệ 8x hoặc đầu 9x, cao khoảng 1m68 trở lên, người hơi đậm đà chút và không hút thuốc lá. Khi đi anh không mang theo đồ đạc cá nhân, chỉ mang theo một trái tim bao dung, một tấm bằng đại học và một công việc tốt.
Ai biết được anh ở đâu, vui lòng liên hệ với người nhà của anh sớm - cô gái sinh năm 1989, sống và làm việc ở Hà Nội, cao 1m6, tính cách vui vẻ, hòa đồng, dễ mến. Cô ấy thích những bữa cơm nhà, thích nấu ăn, chụp ảnh và mong muốn được cùng anh chia sẻ trải nghiệm, buồn vui trong cuộc sống, cùng anh khám phá những vùng đất mới. Bố mẹ cô ấy hiện đã nghỉ hưu và sống tại TP Thái Bình, ngày ngày dọa cắt tên cô ra khỏi sổ hộ khẩu nếu không tìm thấy anh trong năm nay.
Nếu có duyên đọc được tin này, anh hãy liên hệ với cô ấy sớm, để trở về và vui vẻ cùng nhau già đi mỗi ngày anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ngọc Vũ
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ