Vốn không phải là người thích xem phim rạp, nhưng em cũng có ấn tượng với một bộ phim từng xem, đặc biệt thích nội dung và cách diễn xuất của các diễn viên trong phim này. Hôm nay, em có xem trailer một bộ phim khác, cảm thấy khá hấp dẫn. Nếu anh có nhã hứng muốn đi cùng, hãy liên lạc với em để mình cùng lên một cái hẹn nhé.
Đối tượng mà anh sẽ xem phim cùng là một cô gái 33 tuổi (đến số 3 mà còn có đôi, sao em lại không nhỉ), cao 1,5m, hiền lành và hơi ít nói. Đồng đội đi cùng cô sẽ là người tử tế, sống tốt và không quá chú trọng nhan sắc, vì em không có sắc lắm đâu.
Một năm nữa lại sắp trôi qua, cách đây vài ngày là giỗ ông nội em. Mỗi lần đến ngày giỗ nội, khi một mình em cặm cụi chưng hoa, trái cây lên bàn thờ, em đều tự trả lời một câu hỏi với nội là: Năm nay, em sống có tốt không?
Thật ra đầu năm không tốt lắm, cuối năm đỡ hơn. Phàm làm người thì ai cũng mắc sao lầm, đúng không anh? Em luôn tự nhủ là phải cố gắng gạt bỏ: tham, sân, si để có thể sống an yên hơn mỗi ngày. Vì cuộc đời thì ngắn mà suy nghĩ trong ta lại quá mênh mông.
Em nói đến đây thôi anh nhé, hẹn gặp anh tại rạp chiếu phim ở Đồng Nai (là nơi em đang sinh sống). Chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ