Từ truyện ngắn cùng tên của nữ nhà văn Trần Thùy Mai, đạo diễn Lâm Lê Dũng hy vọng sẽ chuyển tải thông điệp tình yêu tới những người trẻ, thông qua một "chuyện tình nhẹ nhàng, dễ thương và thú vị". Ý tưởng là như vậy, nhưng Gió thiên đường trên thực tế lại chưa được như mong muốn. 90 phút của phim, ấn tượng đọng lại chỉ là những màn nhảy hip hop, váy ngắn hở ra rất nhiều phần da thịt nhạy cảm. Thứ đáng nói nhất là tình yêu thì cũng chỉ là thứ tình yêu nhàn nhạt, không có hy sinh, không có khát khao và cũng chẳng nhiều đau đớn... Vậy mà tất cả lại được xếp lại để trở thành một chuyện tình ngang trái, xót xa như thể không có thật trên đời.
Chuyện phim tập trung vào 4 nhân vật chính. Dung "Xì Tin" (ca sĩ Minh Hằng đóng), cô gái xinh đẹp tuổi trăng rằm, vốn quen được nuông chiều trong gia đình giàu có, quen những thú vui ăn chơi sành điệu và đam mê trốn học. Với cô, cuộc sống chỉ có hip hop, đua xe, vũ trường và những đêm vi vu cùng đám bạn nhà giàu. Hiếu (siêu mẫu Minh Cương đảm nhiệm), anh chàng bảnh trai, có thực tài nhưng xuất thân nghèo khó, luôn ôm ấp giấc mơ được khẳng định mình trong lĩnh vực thiết kế, bỗng nhiên xuất hiện trong những cuộc vui sang trọng, đốt tiền của Dung. Nói đột nhiên là bởi người xem chỉ thấy Hiếu có mặt cạnh Dung "Xì Tin" mà chẳng hiểu họ có mối quan hệ gì, và tại sao anh chàng lại ở đó vì trên thực tế Hiếu không thuộc "đẳng cấp" Dung giao tiếp, cũng chẳng có mối quan hệ bạn bè trước đó. Để có tiền theo đuổi cô gái xinh đẹp này, Hiếu chấp nhận đi làm trai nhảy. Vẻ ngoài bảnh bao của Hiếu khiến nhiều bà nạ dòng thừa tiền thiếu tình mê mệt, trong số đó có mẹ của Dung.
Cùng chia sẻ quãng đời khó nhọc với Hiếu là Lan (diễn viên Tăng Bảo Quyên đóng), cô bạn thân từ thuở cả hai còn ở trại mồ côi. Hiểu và thầm yêu Hiếu từ lâu, nhưng Lan ngại không dám tỏ ý vì lâu nay Hiếu chỉ coi cô là bạn. Âm thầm chứng kiến Hiếu theo đuổi Dung "Xì Tin", Lan chỉ biết ôm nỗi buồn trong tim và cần mẫn kiếm tiền bằng cách bán bưu thiếp cho khách du lịch ngoài công việc chính là nhân viên thiết kế. Cùng dệt mộng tình yêu bên Hiếu là Sư Mi (hoa hậu Phụ nữ 2004 Bùi Thị Diễm đóng), cô vũ sư dịu dàng như tia nắng mỏng manh trên đất cao nguyên lộng gió. Bỏ qua tất cả những lời ong bướm của đám thanh niên theo đuổi, Sư Mi hy vọng một ngày sẽ nên duyên với Hiếu.
Mối tình tay tư đuổi bắt như vậy cho đến một ngày, sau khi bị mẹ của Dung phát hiện và "cấm cửa gã trai nhảy dám tán tỉnh con gái bà", Hiếu đã uống một trận say quắc cần câu. Đêm mưa, đôi chân Hiếu theo thói quen đi về phía nhà Lan. Trong cơn say, Hiếu và Lan đã vượt quá giới hạn bạn bè, và để lại một mầm sống bé nhỏ. Đứa bé ấy là tình yêu đậm sâu của Lan, nhưng với Hiếu nó chỉ là trách nhiệm buộc Hiếu phải bước vào hôn nhân. Dung "Xì Tin" sau những tháng ngày được buông lỏng, giờ bị gia đình bắt đi du học bên trời tây. Ngày chia tay, Dung thú nhận với Hiếu rằng "Em rất thích anh, có lẽ em đã yêu anh. Nhưng em không thể cãi lại bố mẹ. Em chúc anh hạnh phúc". Cuộc tiễn biệt không quá ủy mị, cũng chẳng có xót xa, nhưng điều đó cũng làm cho Lan đớn đau trong lòng khi vô tình bắt gặp. Lan đã ra đi với bào thai trong bụng, chỉ để lại một bức thư cho Hiếu với những lời yêu thương, "tao trả lại tự do cho mày đấy". Còn Sư Mi, cô gái mỏng manh như hạt nắng ấy lại tiếp tục những tháng ngày buồn chán, chờ đợi hạnh phúc đến với mình.
![]() |
Dung "Xì Tin" và Hiếu: "Anh dán giùm em con bướm vào lưng đi" (Ảnh nhà sản xuất cung cấp). |
Chuyện phim chỉ có vậy, nhưng người xem đã phải "vận dụng hết công lực" để hiểu, để thấm. Không dẫn dắt, chẳng giải thích, Gió thiên đường bắt người xem phải tự nghĩ ra mạch liên kết của từng mối quan hệ mà lẽ ra nhất thiết phải có trong các chi tiết phim. Trong Gió thiên đường, dường như cái gì cũng mờ ảo như chính không khí lãng đãng xứ núi Đà Lạt vậy.
Ngoài sự hấp dẫn, quyến rũ của bối cảnh đẹp và những góc quay nên thơ, tính cách của 4 nhân vật đều mờ nhạt, không biểu lộ cảm xúc, tâm trạng hời hợt. Kể cả tài ăn chơi hết cỡ của Dung "Xì Tin" cũng chưa thực sự "đã", ngoại trừ những pha khoe mông, đùi, ngực, và cả cách đưa lên màn hình thứ "nội y đắt tiền" chẳng biết với mục đích gì.
Không dưới 3 lần, chiếc áo lót mà Dung "Xì Tin" quảng cáo là "chiếc yếm xịn mà em thích nhất" được lộ ra hoàn toàn, thậm chí rõ nét dưới ống kính. Không chỉ có vậy, với câu thoại "dí dỏm" về chiếc áo lót mà Dung nói với Hiếu: "Anh phải giữ nó lại để mỗi ngày đều nhớ tới em", và câu trả lời của Hiếu: "Có lẽ mỗi ngày anh sẽ dùng cái này để pha cà phê", khán giả đã cười nghiêng ngả vì sự thô thiển quá mức. Hiếu theo đuổi Dung không chỉ vì bản thân Dung mà còn vì cái gia tài kếch xù của bố mẹ cô, có lẽ vì vậy mà anh (hay chính khán giả) cứ liên tục phải chịu đựng những kiểu tự giằng xé tâm trạng của cô tiểu thư này theo kiểu: "Tại sao mày phải nhớ đến anh ta? Sao mày ngu vậy Dung?", hay: "Anh là người đầu tiên dám không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của Dung Xì Tin"... cùng vô số những câu thoại ngớ ngẩn, lẩn thẩn như thế.
Thứ tình yêu hết mình của Lan dành cho Hiếu, dù chưa bao giờ Lan tỏ ra hối hận, thì cũng chẳng mấy đầy đặn. Đam mê chỉ dừng lại ở hành động hy sinh số tiền cô góp nhặt được trong những ngày đi bán bưu phẩm cho khách nước ngoài, giúp Hiếu thực hiện ước mơ, và không quên kèm theo lời đe: "Tiền mồ hôi nước mắt của tao đấy". Cũng còn vớt vát đôi chút khi sự hy sinh ấy rất gần với suy nghĩ của khá nhiều các bạn trẻ bây giờ: chấp nhận gánh thiệt thòi một mình, không trói buộc người khác phải gánh trách nhiệm chỉ vì những giây phút cả hai không kìm chế nổi. Lan không bắt Hiếu phải cưới mình, và lặng lẽ ra đi khi biết rằng tình cảm của Hiếu đối với cô chỉ do lòng thương đối với đứa bé chưa chào đời. Nhưng xét cho cùng, sự ra đi ấy cũng vô nghĩa bởi khi quyết định kết hôn với Lan, Hiếu đã thực sự xác định cùng Lan đi hết quãng đường dài khó khăn. Sự ra đi của Lan không giải quyết được vấn đề, trái lại còn khiến cho một gia đình nhỏ lâm vào cảnh tan vỡ. Kết cục này khiến người xem thầm tiếc nuối, bởi nó không có dư vị ngọt ngào, không xót xa cay đắng và cũng chẳng nhẹ nhàng, dễ chấp nhận như những gì nhà văn Trần Thùy Mai đã đưa vào câu chuyện của chị.
Đảm nhiệm vai nam chính, Hiếu (siêu mẫu Minh Cương) chưa thực sự thuyết phục người xem bởi tính cách mờ nhạt, mà trên thực tế đáng lẽ phải rất mạnh mẽ. Thái độ yêu đương không rõ ràng, bị lẫn lộn giữa tình yêu và sự quan tâm bạn bè của Hiếu khiến người xem không khỏi khó chịu, mà đáng lẽ trong kịch bản thì Hiếu chỉ xác định đeo đuổi và yêu một mình Dung. Niềm khát khao được làm chủ thay vì chịu đựng kiếp làm thuê của Hiếu cũng không khơi dậy được cho người đọc sự đồng cảm, khi anh chỉ tối ngày lo lắng chuyện tán tỉnh Dung "Xì Tin", quanh quẩn bên Sư Mi... Sự nghiệp mà Hiếu tự nhủ rằng anh buộc phải chinh phục đã không thể thực hiện được chỉ vì hai chữ tình ái. Vậy là với Hiếu, mọi cái đều dang dở, nhàn nhạt dù Gió thiên đường đã cố gắng xây dựng nhân vật Hiếu trong một hình ảnh khác, đẹp và nhiều hoài bão.
Trong vai Dung "Xì Tin", ca sĩ trong nhóm nhạc Tiamo, Minh Hằng đã có dịp được thể hiện một thân hình chuẩn và thực sự làm "lác con mắt bên phải, trẹo con mắt bên trái" người xem. Váy ngắn gần chạm tới vòng 3, áo 2 dây hở nửa "đồi", Dung "Xì Tin" là biểu tượng của thế hệ @ sành điệu được "bố mẹ học hộ". (Nếu ai từng ở xứ hoa Đà Lạt sẽ chắc chắn rằng chẳng có cô gái nào "máu" đến mức vượt lên thời tiết nơi đây để tối ngày váy cộc, áo dây ra đường). Quậy tới bến, qua đêm với bạn là chuyện thường tình nhưng Dung nhất định không chịu "hư", mà theo đúng lời của Dung thì "anh mà có ý nghĩ xấu xa thì tự tát vào miệng mình đi". Có cảm tình với Hiếu, nhưng vì không muốn bị "coi thường" nên mối tình của họ chỉ lập lờ, lửng lơ. Ngay cả cuộc chia tay trước ngày Dung đi du học, cũng là ngày Dung biết người mình yêu sẽ kết hôn cùng cô gái khác, vậy mà cảm xúc cũng "lạnh tựa đá".
Hoa hậu Phụ nữ qua ảnh 2004 Bùi Thị Diễm, lần đầu tiên vào phim đã đặt nhiều hy vọng cho vai diễn Sư Mi. Ngoại hình dịu dàng, thánh thiện và mong manh như gió của Diễm hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nhân vật, ngoại trừ trái tim "lãng đãng như mây". Tiếng là vũ sư, nhưng những bước nhảy của Sư Mi lại chỉ chứng tỏ kỹ thuật cơ bản "vỡ lòng". Khả năng diễn nội tâm của Diễm đơn giản đến mức, người xem không khỏi bật cười khi ngay cả trong một phút sững sờ vì biết chàng trai mình thầm yêu sắp cưới chính bạn thân của mình, mặt Sư Mi vẫn lạnh toát như sương mù xứ Đà Lạt.
Nếu xét nét, Gió thiên đường sẽ là một câu chuyện được viết vội nên mắc khá nhiều lỗi chính tả. Tuy thế, vẻ trẻ trung của dàn diễn viên đẹp và những góc máy "sáng như mơ" trong Gió thiên đường vẫn đáng để khán giả thưởng thức, dù chỉ xem xong và quên.
Lê Bảo