From: Minh
Sent: Tuesday, July 07, 2009 10:45 AM
Tôi cũng từng là một người đàn ông giống như bạn trai Nga bây giờ. Tôi đã cố níu kéo tình cảm một cô bạn cho dù mọi người đều biết điều đó là không được. Thật sự mà nói tôi lúc đó rất hoang mang, không biết phải làm sao để có thể làm cho người ấy yêu tôi mặc dù mọi người xung quanh đều thấy tôi yêu cô ấy rất nhiều.
Cũng giống như cô gái tôi yêu, Nga có tình cảm với anh ấy nhưng chưa đạt đến cái gọi là tình yêu. Vì thế bạn đừng nghĩ sẽ nhận lời cầu hôn của anh ấy bởi như vậy bạn đã tự lừa dối bản thân và cả anh ấy nữa.
Tôi biết sẽ có nhiều người khuyên Nga nên nhận lời anh ấy nhưng nếu sau này thật sự Nga gặp một người hợp với mình hơn thì sao? Nga sẽ ly dị anh ấy để đến với người kia hay sống nốt cuộc đời với người yêu mình?
Bố mẹ tôi cũng từng cưới nhau vì gia đình 2 bên biết nhau, nhưng đó là thế hệ trước rồi. Thế hệ này chúng ta phải tìm hạnh phúc cho mình vì gia đình không phải chỗ để thích thì cưới không thích thì chia tay được.
Tôi rất thông cảm cho Nga vì có thể người tôi yêu trước kia cũng rơi vào hoàn cảnh Nga bây giờ nhưng rồi cô ấy cũng đã cưới chồng rồi đấy thôi. Chúc Nga kiếm được hạnh phúc cho mình.