From: Bich Thuy
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Sunday, October 19, 2003 12:16 AM
Gửi Thanh Nhàn,
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi cảm thấy câu chuyện của bạn khá giống chuyện của tôi cách đây 7 năm. Giờ đây tôi chưa gặp gỡ và yêu người khác, nhưng tôi vẫn tin rằng một nửa của tôi đang đi tìm tôi. Tôi nói vậy vì tôi đã trải qua những trạng thái tình cảm giống như Nhàn bây giờ, chỉ khác một điều là tôi và người ấy chưa đi quá giới hạn cho phép. Ngày còn trẻ tôi cũng nghĩ như bạn, nghĩa là sẽ chỉ yêu và lấy một người duy nhất. Chính vì quan niệm sai lầm này mà tôi thấy rất khổ sở khi nhận ra bản chất thật của người ấy chỉ sau hơn một tháng quen biết. Tôi muốn chia tay nhưng vì suy nghĩ chỉ yêu và lấy một người nên tôi lại không dứt khoát được và lại cố tìm cách biện minh cho những việc làm sai trái của người ấy.
Suốt thời gian quen biết nhau, anh ấy không hề quan tâm đến tôi cũng với lý do công việc. Nhưng tôi đã thấy anh ấy gặp gỡ với nhiều người con gái khác. Khi tôi hỏi về họ và đòi chia tay thì anh ấy bảo là tôi chỉ nghi ngờ và ghen tuông, đã không tin tưởng vào anh ấy. Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, anh ấy lập gia đình. Ban đầu tôi dằn vặt mình ghê gớm lắm vì nghĩ rằng do mình ghen tuông vô cớ nên anh ấy đã giận. Tuy nhiên một thời gian sau bình tĩnh lại và suy xét kỹ mọi việc, tôi thấy mình không làm gì sai trái và không thấy xấu hổ với lương tâm và tôi thấy rằng thoát khỏi anh ta là một điều may mắn, thật đấy.
Trở lại câu chuyện của Nhàn, bạn đã dấn sâu hơn tôi trong chuyện tình cảm nên bây giờ dằn vặt càng nhiều. Đó cũng là điều dễ hiểu. Chuyện tình cảm mỗi người một khác, không ai có thể hiểu cặn kẽ bằng người trong cuộc được. Vì vậy Nhàn cần suy nghĩ kỹ lại một lần và cân nhắc. Nếu người ấy của bạn là một người thờ ơ và ích kỷ thì bạn hãy dũng cảm chia tay. Còn nếu anh ta chỉ biết công việc thì bạn cũng tự hỏi mình xem tình yêu của bạn có đủ lớn để hy sinh cho sự nghiệp của anh ấy không.
Trong tình yêu phải có cho và nhận từ cả hai phía, đó là điều bắt buộc và phụ nữ chúng mình cần được yêu thương và chăm sóc nhiều hơn để cảm thấy hạnh phúc. Tôi nhận ra điều này sau cú sốc đầu tiên. Vì thế tôi nghĩ rằng Nhàn hãy xa anh ấy một thời gian và đừng suy nghĩ về anh ấy nữa. Nếu bạn là người mà anh ấy cảm thấy không thể thiếu, anh ấy sẽ đi tìm bạn. Nếu anh ấy không đến tìm bạn hoặc tỏ ra không tha thiết lắm thì sẽ còn và còn rất nhiều chàng trai tốt bụng và dễ thương đang đi tìm một người như bạn.
Tuy nhiên tôi cũng bật mí một điều sẽ làm cho bạn trở nên thu hút hơn đó là làm việc, học tập hết sức mình. Khí đó bạn sẽ dần quên hình bóng người xưa và tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn. Và như thế nếu có một chàng trai nào đó đang để ý bạn (đôi khi ở rất gần bạn) anh ta sẽ không cảm thấy lo lắng vì trong trái tim bạn không có hình bóng của bất cứ người đàn ông nào khác. Hãy dũng cảm và tự tin lên nhé. Nếu muốn bạn có thể chia sẻ với tôi qua địa chỉ vtbthuy74@hotmail.com. Chúc bạn sớm tìm được một nửa còn lại.