Ngày 2/7, các hiệp sĩ phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bàn giao Lê Xuân Hiền (tức Lì Cuồn Long, 23 tuổi) và Nguyễn Xuân Tân (tức Tám Tân, 17 tuổi) cho Công an TP Thủ Dầu Một để điều tra, làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.
Khoảng 9h30 cùng ngày, bà Hà (50 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân An) đang rửa chén trong nhà thì bất ngờ Hiền xông vào nhà khống chế. Sau khi nhấn đầu nạn nhân vào thau nước, hắn giật phăng sợi dây chuyền trọng lượng 5 chỉ vàng rồi chạy ra đường phóng lên xe máy Tân chờ sẵn để tẩu thoát khỏi hiện trường.
Nghe tiếng nạn nhân tri hô, nhiều người đi đường đã đuổi theo và nhận dạng được đặc điểm, biển số xe của thủ phạm. Vụ việc đã được thông báo cho các hiệp sĩ phường Phú Cường và công an xã tham gia truy bắt.
Sau 30 phút đón lõng trên nhiều tuyến đường nghi vấn các tên cướp tẩu thoát, các hiệp sĩ SBC phát hiện hai thanh niên có đặc điểm như người dân mô tả chạy trên đường Bùi Quốc Khánh (thuộc khu phố 6, phường Chánh Nghĩa). Nhiều hiệp sĩ đã phối hợp chặn bắt cặp đôi này, đưa về trụ sở công an phường Chánh Nghĩa.
Tại đây, bọn chúng đã thừa nhận, sau khi giật dây chuyền của nạn nhân đã tẩu thoát về nhà trọ ở Chánh Nghĩa. Sau khi đổi xe, thay quần áo để tiếp tục đi tìm “con mồi” thì bị bắt giữ. Riêng sợi dây chuyền của bà Hà, Tân đã nuốt chửng để phi tang chứng cứ. Bộ đôi còn cho biết đều nghiện ma túy và vừa mới đi cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về. Tuy nhiên, do “ngựa quen đường cũ” nên cả hai tiếp tục tổ chức đi cướp để kiếm tiền mua ma túy sử dụng.
Theo cơ quan Công an TP Thủ Dầu Một, thời gian gần đây có rất nhiều nạn nhân đã trình báo việc bị nhóm cướp tuổi đời khoảng 20-25 xông vào nhà hoặc cửa hàng kinh doanh để giật điện thoại, tài sản có giá trị ngay trên tay chủ nhà. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.
Nguyệt Triều