Phòng xét xử của TAND huyện Từ Liêm trắng xóa khăn tang của thân nhân và các em học sinh là bạn học của 2 nạn nhân Phạm Anh Thư, Phạm Phương Linh. Theo lời khai của các em, chiếc Matiz do Quân lái chạy rất nhanh, đua với một xe khác. Hai xe lượn sát nhau rồi bật ra, lao vào xe các em. Chiếc Matiz sau khi cán chết em Thư, Linh đã đâm đổ cột mốc bê tông, lật nghiêng xuống ruộng. Một cô gái áo đỏ văng ra ngoài xe.
Theo lời khai của khách là Đặng Trung Kiên, trong xe lúc đó có Quân, Cẩm Tú (ngồi trước cạnh Quân) và Kiên. Sau tai nạn, Cẩm Tú được đưa vào viện cứu chữa, và biến mất ngay sau đó.
Nhưng khi khám nghiệm xe, công an phát hiện một chiếc ví có nhiều danh thiếp ghi tên Nguyễn Phước Cẩm Chi. Gia đình hai nạn nhân đặt nghi vấn rằng, Cẩm Chi mới chính là người ngồi trong xe, và đã bị đánh tráo thành Cẩm Tú. Tuy nhiên, tại phiên tòa này, Cẩm Tú lại vắng mặt.
Theo lời khai của các nhân chứng trong nhóm khách đi xe, Cẩm Tú là em Hoàng Huyền Trang (cũng có mặt trong nhóm khách). Nhưng Trang lại không nhớ chính xác hôm đó em gái ăn mặc thế nào. Trả lời HĐXX về sự vắng mặt của Tú, cô chị nói không biết em gái đi đâu.
Lời khai của Trang với các nhân chứng khác cũng có mâu thuẫn. Cô ta khẳng định buổi đi chơi đó, họ câu cá rồi ăn uống. Nhưng Kiên lại nói: "Chỉ đi câu cá rồi về, chứ không ăn uống". Tương tự, Quân khai gặp khách là quay về Hà Nội ngay. Nhưng Trang và nhân chứng Trần Kim Thoa khẳng định họ còn mời các lái xe ăn uống cùng, nên chưa thể về ngay được.
Hôm nay, HĐXX tiếp tục làm việc.
Thanh Nga