![Reserve soldiers on Sunday carry victims and their belongings from Xinmo village on the road to safety. They were stuck on the mountain because of the landslide.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2017/06/26/woman-8854-1498443803.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1KYH3Xxd93Q0_xVNdxZs9w)
Lính dự bị đưa nạn nhân và tài sản của họ từ làng Tân Ma tới nơi an toàn. Ảnh: ChinaDaily
"Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì đáng sợ đến vậy, tôi nghĩ nó là núi lửa phun trào", China Daily dẫn lời bà Peng Kaiqun, 35 tuổi, cho biết. Bà sống gần làng Tân Ma (Xin Mo), nơi vụ lở núi xảy ra.
Lúc 5h38 sáng 24/6, bà Peng nghe thấy âm thanh chói tai và nhìn thấy đá rơi xuống từ núi Phú Quý gần đó. "Nước, bùn, đá bay hơn 50 m trên mặt đất và đổ xuống làng Tân Ma ở chân núi", bà nói.
Khoảng 18 triệu m3 đất, đá và bùn trượt từ đỉnh núi Phú Quý và chôn vùi 62 ngôi nhà ở làng Tân Ma. Các quan chức tại hiện trường hôm qua cho biết 10 người được xác nhận đã thiệt mạng, trái với thông tin mà hãng thông tấn Xinhua đưa ra trước đó, nói cơ quan chức năng tìm thấy 15 thi thể, tính đến đêm 24/6. 93 người vẫn mất tích.
Hiện trường cứu hộ vụ lở núi. Video: CGTN
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo giới chức nỗ lực tối đa để giảm thương vong và ngăn chặn những thảm họa tiếp theo. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng ra chỉ thị về hoạt động cứu hộ.
Đến chiều qua, hơn 3.000 nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát. Khoảng 300 cư dân địa phương được sơ tán đến nơi ở mới. 14 trạm giám sát được thiết lập để theo dõi địa chất, môi trường, khí tượng và nguồn nước.
Trọng Giáp