![Một con tàu bị sóng thần cuốn trôi lên khu dân cư ở thị trấn Donggala sau thảm họa ngày 28/9. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2018/10/02/anh-1-JPG-9898-1538437742.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=x4uvVddbHE7AM12KrHQuOg)
Một con tàu bị sóng thần cuốn lên bờ tại thị trấn Donggala trong thảm họa ngày 28/9. Ảnh: Reuters.
Puteri Pratiwi cùng em họ Ita đang đi xe máy về nhà ở thành phố Palu chiều tối 28/9 thì bất ngờ cảm thấy mặt đất rung chuyển dưới chân. Cô gái 18 tuổi ngã xuống đất và nhìn thấy đợt sóng khổng lồ dâng cao ở vịnh đang hướng vào thành phố, theo CNN.
"Tôi hét lên 'chạy đi, chạy nhanh lên'. Chúng tôi bỏ chạy, nhưng rồi cô ấy quay lại để cứu chiếc xe máy", Puteri chia sẻ khi đang được điều trị bên ngoài bệnh viện ở Palu. Cô sống sót qua đợt sóng thần nhờ bám chặt vào một cây cột. Ba ngày sau thảm họa, Puteri mới biết em họ Ita bị sóng thần cuốn trôi và đã thiệt mạng.
Puteri chỉ là một trong nhiều nạn nhân đang được chăm sóc tại các bệnh viện quá tải sau trận động đất mạnh 7,5 độ gây sóng thần cao 6 m tràn vào đảo Sulawesi, miền trung Indonesia hôm 28/9. Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNBP) ngày 1/10 đưa ra số người thiệt mạng trong động đất, sóng thần đã tăng lên 1.200 người song lưu ý đây là con số "không chính thức", bao gồm hàng trăm người được cho là thiệt mạng trong hai khu phức hợp ở Petobo, tỉnh Trung Sulawesi. Số người thiệt mạng chính thức hiện là 844.
Hơn 200 dư chấn xuất hiện kể từ sau trận động đất, khiến người dân sợ hãi không dám vào nhà. Nurjati Katili, một cư dân tại thị trận Donggala, vừa chăm sóc cháu trai 7 tuổi, vừa ngóng chờ tin tức của em gái cùng một người cháu khác. "Đứa bé rất buồn vì nhớ mẹ và em trai. Nó chẳng ăn uống gì, lúc nào cũng buồn bã", cô chia sẻ.
Toàn cảnh thảm họa động đất sóng thần ở Indonesia. Video: ABC News.
Hàng chục thi thể tập trung trên đường phố Palu và chính quyền bắt đầu chôn cất họ trong các ngôi mộ tập thể để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh. Tại bệnh viện Undata, hơn 100 thi thể đang phân hủy vẫn nằm ở sân ngoài bệnh viện, gây mùi khó chịu.
Trong chuyến thị sát khu vực thiên tai hôm 30/9, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói cần ưu tiên di tản người sống sót, hỗ trợ nhân viên cứu trợ đưa lương thực và nước uống đến cho người dân. Ông cũng cho phép kêu gọi viện trợ nước ngoài. 10 quốc gia đã cung cấp hỗ trợ cho Indonesia, trong đó Liên minh châu Âu viện trợ 1,7 triệu USD, Hàn Quốc viện trợ một triệu USD trong khi chính phủ Australia đang phối hợp với Indonesia để xác định phương thức hỗ trợ.
Huyền Lê