"Chúng tôi vừa xem pháo hoa, chờ đón xe chở các cầu thủ Liverpool đi ngang qua người hâm mộ trên phố Strand, thì có một chiếc xe màu xanh đậm cố len lỏi qua đám đông", nhân chứng này nói.
Vào 18h ngày 26/5, khoảng 10 phút sau khi xe buýt chở đội Liverpool di chuyển qua khu vực, nghi phạm 53 tuổi điều khiển ôtô ủi thẳng vào đám đông, khiến 47 người bị thương, hai người nguy kịch.
Khoảnh khắc ôtô lao vào đoàn người ăn mừng Liverpool vô địch ở Liverpool, Anh. Video: X/Worldsource24
"Tài xế có thể chỉ muốn vượt qua đám đông vì không muốn chờ, nhưng lại tăng tốc đột ngột, hơn 30 km/h, có khi gần 50 km/h và không có ý định giảm tốc. Mọi người bắt đầu la hét. Tôi cố gắng tóm lấy con gái bên cạnh và nhảy khỏi đường. Chiếc xe lao qua chỉ cách gia đình tôi vài cm", người đàn ông nói với BBC.
Video ghi lại vụ lao xe cho thấy nhiều người bị húc văng. Đám đông lập tức bao vây, đập vỡ cửa kính khi xe dừng lại. Cảnh sát phải can thiệp để giữ an toàn cho tài xế.
"Sau khi chiếc xe suýt cán qua gia đình tôi, một nhóm người đàn ông đã đuổi theo, đập cửa, ném đồ vào hông xe. Kính chắn gió phía sau xe bị đập vỡ hoàn toàn", nhân chứng nói thêm.
Sau khi kéo con gái đến nơi an toàn ở phố bên cạnh, người đàn ông nhìn thấy cảnh sát, xe cảnh sát, cứu thương từ khắp nơi đổ tới hiện trường.
Một gia đình khác cho biết họ đang ăn mừng thì có chiếc xe tấp vào, rồi lao thẳng vào đám đông ngay bên cạnh.
"Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi nghe thấy những tiếng 'bộp bộp bộp' khi các nạn nhân bị hất khỏi mui xe, thật kinh hoàng. Mọi người nằm la liệt, bất tỉnh trên mặt đất", Harry Rashid, 48 tuổi, đến khu vực cùng vợ và hai con gái, kể lại.
Dan Ogunshakin, phóng viên BBC có mặt trên phố ngoài giờ làm việc, cho biết "bỗng dưng có rất nhiều người vây quanh một chiếc ôtô, phía sau là một xe cứu thương", khi hai phương tiện cố lách qua đám đông.

CĐV Liverpool tại sự kiện chào đón nhà vô địch Ngoại hạng Anh tại trung tâm thành phố, ngày 26/5. Ảnh: Reuters
Nhân chứng Matthew O'Carroll, 28 tuổi, cho hay ôtô đã bấm còi xin đường để lách qua đám đông, nhưng khi nhích qua thì một số người tỏ ra tức giận và đuổi theo. Ogunshakin cũng nhìn thấy những người này đập mạnh vào chiếc xe, khiến nó rung lắc mạnh.
"Tôi đang tự hỏi sao lại xảy ra chuyện đó thì chiếc xe lùi lại, hất văng đám người đang vây quanh, rồi tăng tốc đột ngột hướng thẳng về phía đám đông. Nhiều người đổ rạp như những con ky bowling", Ogunshakin mô tả. "Bầu không khí ăn mừng, vui vẻ chuyển thành nỗi sợ hãi, kinh hoàng trong chốc lát".
Một nhân chứng khác cho biết cuộc diễu hành mừng Liverpool vô địch đã gây ách tắc giao thông tại trung tâm thành phố ở những nơi đoàn xe dự kiến đi qua, do quá đông người và nhiều người bối rối vì không được thông báo về các tuyến đường bị cấm, cũng như thiếu biển chỉ dẫn nên đi đâu để đón đoàn xe Liverpool.

Đoàn xe chở cầu thủ Liverpool cầm cúp đi qua các tuyến phố trung tâm Liverpool. Ảnh: Reuters
Nghi phạm là người Anh, 53 tuổi, sống ở Liverpool. Cảnh sát xác định đây là sự việc đơn lẻ, không phải hành vi khủng bố, nên không truy tìm thêm nghi phạm.
CLB Liverpool đã gửi những lời cầu nguyện đến các nạn nhân và đang phối hợp với cảnh sát Merseyside làm rõ sự việc. "Tai nạn đã phủ bóng đen rất lớn lên một ngày đáng lẽ phải tràn ngập niềm vui", Liam Robinson, lãnh đạo hội đồng thành phố Liverpool, viết trên mạng xã hội.
Đức Trung (Theo BBC, Guardian, Belfast Live, Liverpool Echo)