From: tran nhan
Sent: Wednesday, June 02, 2010 2:46 AM
Gửi bạn Minh,
Tôi đã rơi vào hoàn cảnh như bạn nên tôi rất hiểu bạn đang có cảm giác như thế nào. Nhưng bạn đừng vội vã và nghĩ là mình khó lấy chồng.
Ở Việt Nam nhiều người hay nhìn những phụ nữ lấy chồng muộn rồi đặt câu hỏi tại sao khiến những phụ nữ này thấy ái ngại. Và vì những áp lực này đã khiến tôi lấy đại một ông chồng và kết quả là không thể có hạnh phúc, phải ly dị.
Việc của bạn bây giờ là chịu khó tham gia vào những hoạt động hay hội đoàn để có cơ hội, còn riêng tôi thì tôi đã tìm thấy một nửa của mình qua mạng Internet (trong suốt 5 năm) và kết hôn ở tuổi 45, đến nay tôi đã kết hôn được 4 năm rồi. Vậy thì với tuổi 31 của bạn vẫn còn quá trẻ để lo lắng.
Nói thật tìm bạn qua Internet không dễ dàng, bạn phải có đủ kiên nhẫn và phải tỉnh táo để phân tích và tìm hiểu đối tượng, vì trên mạng rộng lớn vàng thau lẫn lộn. Nhưng cũng qua mạng Internet mà tôi học hỏi rất nhiều kể cả Anh ngữ. Từ một người nói tiếng Anh bập bẹ mà bây giờ tôi đã nói được tiếng Anh lưu loát.
Bạn đừng quan trọng chuyện lấy chồng mà hãy coi như là giao lưu kết bạn tìm hiểu học hỏi thêm, tôi dám chắc may mắn sẽ đến với bạn. Tôi từng giúp vài người bạn theo cách của tôi và bây giờ họ đã kết hôn và ổn định gia đình.
Còn tiêu chuẩn lấy chồng thì bạn đừng đòi hỏi cao quá, vì nhân vô thập toàn mà, nhưng đương nhiên cũng không thể lấy đại một người nào đó và chấp nhận tất cả. Hãy tự đặt tiêu chuẩn mà mình có thể chấp nhận được và tìm hiểu đối tượng, nếu gặp một người nào mà vẫn không cảm thấy thích hợp được thì cũng đừng miễn cưỡng kéo dài quan hệ, cơ hội khác sẽ đến với bạn.
Thêm một việc quan trọng nữa là bạn nên chọn lọc những trang web có uy tín, điều này cũng giúp bạn dễ dàng hơn trong sự lựa chọn.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn.
Thanh Tran