Vì vài lý do nên tôi không biết đi xe máy, anh thường chạy từ quận 8 qua Bình Thạnh thăm tôi mỗi khi rảnh, mỗi tuần một lần. Thời gian đầu mới yêu, tình yêu thật đẹp, cùng nhau đi du lịch, ngắm cảnh hoàng hôn, lang thang những buổi chiều Đà Lạt. Lâu dần, cảm giác nhớ nhung không còn nữa, tình yêu nhạt dần.
Gần một năm nay chúng tôi không còn đi chơi, ôm hôn hay những cái nắm tay trong công viên. Thời gian anh qua thăm tôi cũng cách ra, 2-3 tuần/ lần, tuy nhiên chúng tôi vẫn nhắn tin mỗi ngày. Anh làm bên mảng kỹ thuật, tính cách khô khan, tôi chưa bao giờ được nhận hoa và quà trong những dịp đặc biệt, sinh nhật cũng chưa từng nhận quà, chỉ được anh dẫn đi ăn quán ven đường. Tôi không rõ tình cảm dành cho anh còn nhiều không, anh có thực sự yêu tôi không, chỉ thấy trống trải trong tình yêu, nhiều lúc nghĩ tới chuyện chia tay. Xin các bạn cho tôi lời khuyên chân thành.
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc