Đời sống âm nhạc Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt ca khúc bị coi là “thảm họa”. Đó là những bài hát có giai điệu nhạt nhẽo, ngôn từ nhí nhố, vô nghĩa đi kèm với các clip gồm toàn hình ảnh gây sốc nhằm lôi kéo sự chú ý của dư luận.
Các ca khúc của Phương My đã được gỡ xuống. |
Điển hình là hiện tượng cô ca sĩ trẻ Phương My và album “Đến khi nào hỡi anh” với các thảm họa nhạc Việt như Nói dối, Em sợ mất anh... Các bài hát này tuy luôn đạt lượng view cao khi tung lên các trang mạng xã hội, nhưng chúng được coi là “mối họa” cho người nghe và làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của làng nhạc Việt Nam.
Xuất phát từ mong muốn tạo môi trường âm nhạc chất lượng, bảo vệ người dùng, Nhacso.net - một trang mạng xã hội âm nhạc - đã quyết định “nói không” với các ca khúc thảm họa. Ngày 2/8, toàn bộ dữ liệu về Phương My cùng 8 ca khúc trong album “Đến khi nào hỡi anh” do cô thể hiện đã được gỡ bỏ khỏi Nhacso.net. Đồng thời, ca khúc “Em sợ mất anh” tuy không nằm trong album nhưng cũng được gỡ xuống.
Tại trang mạng xã hội chính thức của Nhacso, thông tin này cũng đã được cập nhật. Sau khi đăng tải, Nhacso đã nhận được nhiều phản hồi đồng tình của cư dân mạng.
Trong thời gian tới, Ban quản trị sẽ mạnh tay với những sản phẩm bị cộng đồng lên án hoặc có những ý kiến phản hồi không tốt, nhằm góp phần làm lành mạnh môi trường âm nhạc.
Ông Trần Chí Hiếu, đại diện của Nhacso.net, chia sẻ: “Nhacso giờ là phiên bản 2.0 nên sẽ luôn tôn trọng sở thích của cộng đồng. Do vậy, Nhacso hạn chế tối đa việc xoá dữ liệu người dùng trên website, chỉ trừ những "thảm họa" nhận quá nhiều phản hồi không tốt từ người nghe thì Ban quản trị buộc phải xử lý. Việc này cũng giống như việc xử lý các nội dung bị cộng đồng "than phiền" trên các dịch vụ mạng xã hội như Facebook hay Youtube”. Theo ông Hiếu, Nhacso.net luôn tăng cường chăm sóc các phản hồi để đảm bảo người yêu nhạc có được một môi trường thoải mái nhất và lành mạnh nhất.
Hà Phương