Người gửi: Trần Quốc Khánh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nhạc Trịnh sống mãi trong lòng người
Trước tiên, xin tự nhận mình là người hâm mộ nhạc Trịnh, và cũng tự nhận là có biết đôi chút về nhạc Trịnh, đã từng nghe nhạc Trịnh nhiều và có nhiều cảm xúc về những ca khúc bất diệt ấy.
Trịnh Công Sơn đã để lại trong lòng người, cùng với thời gian, không kể tuổi tác, giới tính, những ca khúc đến độ "nằm lòng" của bao thế hệ với những ca từ sang trọng, rất "đắt" và những giai điệu mênh mông.
Đối với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ta có thể thấy nhạc sĩ có thể sáng tác nhạc bất cứ ở đâu, hoàn cảnh nào, chủ đề nào. Từ những ca khúc đầy lãng mạn đến những giai điệu cách mạng, từ những ca khúc cho những người từng trải đến những ca khúc cho lớp bé thơ... đâu đâu ta cũng thấy nhạc Trịnh. Tôi không dám được nêu những cảm xúc của mình ở đây, nhưng chỉ xin phép được nói rằng, phép so sánh trong những ca từ của Trịnh Công Sơn đã vượt lên hết, trên tất cả... những gì có thể so sánh.
Về những người đưa nhạc Trịnh đến với công chúng, tôi đồng ý là có rất nhiều người thể hiện thành công những ca khúc của Trịnh Công Sơn, nhưng thực sự thì ấn tượng nhất, không phải chỉ riêng tôi, theo suy nghĩ của bản thân, mà đối với những người hâm mộ nhạc Trịnh thì ca sĩ Khánh Ly gần như đã là "thương hiệu" đi cùng Trịnh Công Sơn, đặc biệt là album "Khánh Ly - Sơn ca 7". Ngoài ra, có nhiều người cũng đã hát nhạc Trịnh, cũng có những thành công, nhưng theo tôi, nhạc Trịnh luôn trữ tình, sâu lắng, triết lý, vì vậy, nhiều ca sĩ dù cố gắng cũng không thể hiện được hết "hồn" của những ca khúc đó. Thậm chí có những ca sĩ khi hát nhạc Trịnh nhảy tưng tưng, cười đến mức vô duyên; còn có nữ ca sĩ thì luôn miệng "Anh Sơn bảo như vậy", "Anh Sơn nghĩ như vậy"... để đánh bóng tên tuổi của mình, thì đã làm mất đi (phần nào đó) những giá trị của nhạc Trịnh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã "bay cao trong vòm trời này" nhưng những gì nhạc sĩ để lại luôn bay bổng trong tâm thức những ai yêu cái đẹp, cái thiện. Chúng ta, những người nghe, những người hát, cần giữ gìn để tháng năm không bụi mờ những ca khúc bất tử đó.