Mãi cho tình lênh đênh là ca khúc đầu tiên nhạc sĩ Võ Thiện Thanh tặng vợ - chị Trần Minh Nhã. Lúc đó, anh theo học lớp nhiếp ảnh, thầy dạy là bố vợ hiện tại bây giờ. Quê Bình Thuận mà theo học tận Vũng Tàu nên Võ Thiện Thanh ở trọ luôn nhà thày. Lúc này, chị đang là học sinh lớp 11 nên cứ gọi anh bằng chú. Thế rồi đêm đêm, thấy "chú" Thanh ôm đàn hát và sáng tác nhạc hay quá nên cô bé Nhã đang ở lứa tuổi mộng mơ cứ len lén nhìn trộm. Xúc động trước vẻ đẹp và tình cảm ngây thơ của chị, anh đã tặng chị ca khúc Mãi cho tình lênh đênh và tình yêu bắt đầu từ đó.
Không biết có phải vì bị cái tên ca khúc ám ảnh mà chuyện tình của hai người cũng khá lênh đênh. Học xong lớp nhiếp ảnh, anh rời Vũng Tàu thi vào Nhạc viện TP HCM và hai người xa cách nhau. Đến khi ca khúc trên được đông đảo bạn trẻ yêu thích qua giọng ca Lam Trường thì hai người mới tìm lại được nhau. Lần này, anh chị quyết định cho tình trụ lại.
Mái ấm của anh chị giờ đây giống như một phòng thu mini. Chiếc đàn Kei Kurweil 2600 to đùng đặt bên cạnh dàn máy vi tính để hòa âm, cạnh đó là dàn VCD chuyên dụng. Ngày ngày, bà xã Minh Nhã, giáo viên trường PTTH Bán công Nguyễn Trung Trực (Quận Gò Vấp, TP HCM), đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, còn anh thì chỉ say mê sáng tác. Để hiểu chồng, Minh Nhã đã thử học nhạc lý. Từ chỗ không biết gì, bây giờ chị cũng khá sành.
Những ngày nghỉ, anh chị luôn đưa nhau đi du lịch, tặng cho nhau những món quà đầy ý nghĩa. "Luôn xem vợ như người tình" là bí quyết giữ gìn hạnh phúc của Võ Thiện Thanh. "Đã thành vợ chồng rồi thì không có nghĩa là chấm dứt tình yêu, ngược lại, cả hai cần phải biết luôn chinh phục nhau", anh nói.
Điều khiến anh hãnh diện nhất về vợ là chị không bao giờ gây áp lực cho anh về chuyện kinh tế gia đình. Cả hai không giàu, chị không than vãn hay đòi hỏi nhà cao cửa rộng mà rất khéo vun vén. Anh tâm sự: "Biết bằng lòng với những gì mình đang có là bí quyết để chúng tôi vượt qua được những tác động xấu của xã hội và giữ gìn hạnh phúc gia đình".
(Theo Thanh Niên)