![]() |
Nhạc sĩ Quang Vinh. |
- Anh viết bài hát để đón cờ SEA Games 22 trong hoàn cảnh nào?
- Ủy ban Thể dục Thể thao (UBTDTT) Quốc gia có đặt tôi viết ca khúc và nhạc không lời cho màn trình diễn của Việt Nam tại SEA Games 21, dài chừng 20 phút, trong đó có bài hát ấy, do tôi và ca sĩ Linh Dung thể hiện cùng tốp học sinh chuyên ngữ Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.
- Anh có nghĩ "đứa con tinh thần" của mình được sử dụng làm bài hát chính thức của SEA Games 22?
- Lúc này thì tôi chưa biết, vì Ban tổ chức còn lựa chọn. Nhưng tôi tự tin, vì bài hát toát lên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, thể thao lành mạnh và ước vọng về một thế giới bình yên, tươi đẹp. Thể thao là một trong những con đường hữu hiệu để cả nhân loại cùng hòa hợp, gắn bó và chia sẻ.
- Trong bài hát, có câu "Cùng chung bước, Hồ Chí Minh - Hà Nội chào đón SEA Games". Anh có thể nói rõ ý nghĩa của câu này?
- Tôi đã đi biểu diễn ở 20 nước trên thế giới, có nước biết nhiều, nước biết ít về Việt Nam. Nhưng ở bất cứ đâu, hễ cứ nói tới Việt Nam là người ta nhắc ngay tới lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tôi cảm nhận từ Hồ Chí Minh như một tín hiệu của hòa bình và bác ái. Và tôi tự hào. Vậy tại sao lại không đưa vào bài hát dành cho một sự kiện quốc tế như SEA Games.
- Bên cạnh Lệ Quyên, trong sự nghiệp biểu diễn của mình, có thời anh gắn bó với Hồng Nhung, đặc biệt qua bài "Lời của gió" của Duy Thái, tới mức người ta gọi anh là "Quang Vinh lời của gió"...
- Lệ Quyên bằng tuổi tôi (sinh năm 1960), rất mãnh liệt trong biểu diễn. Sự thực là cô ấy đã làm một cú đột phá. Năm 1990, Lệ Quyên theo chồng sang Pháp, định cư ở Paris, đã có ba con rồi. Năm 1997, tôi gặp cô ở Paris và rủ sang Vienna (Áo) hát. Có thể nói tôi là người đã đưa Hồng Nhung vào con đường chuyên nghiệp. Năm 1987, tôi thuyết phục Nhà hát đưa Nhung vào danh sách ca sĩ Nhà hát Ca nhạc nhẹ Trung ương đi thi Giọng hát hay Hà Nội, mặc dầu lúc đó Nhung mới học năm thứ nhất hệ trung cấp ở Trường Nghệ thuật Hà Nội. Tại cuộc thi đó, Nhung đoạt giải nhất, rồi là ca sĩ của Nhà hát tới năm 1990 thì vào Đoàn Bông sen TP HCM, sau này thành ca sĩ tự do. Tôi không giấu giếm rằng chúng tôi từng yêu nhau, nhưng điều ấy đã xa, là quá khứ, không bao giờ trở lại. Lời của gió, bài tủ một thời mà cũng vì nó nhiều người nhớ đến tôi, giờ tôi không thích nữa, vì gió đã thành bão rồi.
- Một câu ngắn gọn về mình, anh sẽ nói...
- Tôi là người vì công việc và còn quá nhiều việc phải làm. Tôi là một con nợ khổng lồ.
(Theo Thể Thao - Văn Hóa)