![]() |
Ca sĩ Cẩm Ly. |
Ly tính tình hiền lành, dễ thương nhưng phải tội hay càu nhàu và rất tò mò, đã muốn biết chuyện gì là phải biết cho bằng được. Nếu tôi lỡ chia tay bạn gái mà không kể cho Ly biết cụ thể lý do thì cô ấy liên tục nhắn tin, gọi điện, bắt buộc tôi phải nói cho bằng được. Tôi gọi Ly bằng biệt danh thân mật là bà lùn, vì chiều cao khiêm tốn của cô.
Ly có một khả năng mà chắc ít người biết, đó là biệt tài làm thơ con cóc. Buồn buồn, rảnh rỗi, Ly thường nhắn những đoạn thơ ngăn ngắn vào máy tôi, đại loại như: “Tấm thân ốm yếu gày còm/ Tối ngày người mẫu nhức đầu quá ta”, để ghẹo sở thích người đẹp của tôi.
Còn nhớ ngày đầu tiên gặp Ly, lúc đó là Tết năm 2000, tôi vừa tốt nghiệp Học viện Ngân hàng thì được biên tập Hữu Minh gọi điện hẹn lên gặp Cẩm Ly ở sân chơi bowling trên đường 3/2. Thời điểm này, album Người về cuối phố mới phát hành. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Ly là một cô bé người nhỏ xíu, mắt đeo kính cận, cầm trái bóng muốn to hơn người… Và cứ thế, dần dần chúng tôi hay rủ nhau đi chơi vào những lúc Ly không chạy sô. Tôi đi chơi với bạn gái, rồi rủ Ly đi chung. Kết quả là, những khi tôi gặp trục trặc, bị giận thì Ly ra tay giúp tôi hoà giải. Quả là một người bạn tuyệt vời.
Tình bạn của chúng tôi thân thiết hơn qua những lần cùng Ly đi quay video clip. Có lần, quay ở Hà Tiên, đến bài Nỗi buồn chim sáo thì không có người mẫu nào đóng vai nông dân. Đạo diễn Minh Vy, đưa bộ đồ bà ba cho tôi bận thử, ai dè diễn cũng không đến nỗi tệ, thế là quay luôn. Sau này, tôi còn tham gia trong một số ca khúc khác như Lãng quên, (người đàn guitar) và Phố cũ vắng anh (công tử ăn chơi).. Nhờ theo đoàn quay, tôi mới biết một tính xấu của Cẩm Ly là khóc dai không chịu được. Hồi quay bài Bến vắng ở biển Cà Nà bị một cục đá rớt trúng đầu, sau khi đi bệnh viện băng bó về thì không hiểu vì đau hay vì tức mà Ly khóc như con nít vậy. Khóc rất lâu, từ trưa tới chiều, ai dỗ cũng không nín. Đến khi mọi người mệt quá bỏ đi hết thì một lúc sau Cẩm Ly… tự nín luôn (chắc do ngồi khóc một mình cũng chán).
Có thể sau này, những sáng tác của tôi không còn hợp với Cẩm Ly nữa, cũng như không chắc cô sẽ theo con đường ca hát mãi mãi… Chỉ có điều khi nhắc đến Cẩm Ly, khán giả yêu thích giọng ca này cũng sẽ nhớ đến Nhất Huy. Đó là một niềm vui và hơn thế nữa, tôi còn có một tình bạn dễ thương.
(Theo Đất Mũi)