![]() |
Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc. |
Với Đặng Hữu Phúc, người được biết đến với hai giải thưởng về sáng tác nhạc cho phim 'Mùa ổi' và 'Nắng chiều' tại Liên hoan phim VN 13, làm nhạc, hay viết ca khúc cho phim là công việc "bản năng". Và anh đã liên tục nhận được đơn đặt hàng từ các đạo diễn phim 'Bức tường lửa', 'Hoa lục bình' và 'Đêm Bến Tre'.
- Theo anh, để có được một ca khúc tốt cho phim thì cần yếu tố gì?
- Tôi nhớ Chopin, một nhạc sĩ thiên tài, vì yêu quý ông, người ta thêu dệt nên nhiều chuyện hấp dẫn cho mỗi sáng tác. Nhưng trong hồi ký, ông kể lại: Tôi viết bài này là để luyện ngón, tôi viết bài này là để luyện đôi tai thẩm âm... Chính ý nghĩ đơn giản như vậy giúp người ta dễ làm việc. Tôi tâm đắc điều này. Tất nhiên tôi không đánh đồng các trình độ, mức độ của mỗi người thưởng thức. Âm nhạc là biểu hiện của sự khe khắt vì nó có đẳng cấp: bác học, bình dân. Tuỳ đối tượng, tuỳ yêu cầu mà làm thôi. Và nếu làm đúng điều người khác mong mỏi thì mình nhất định thành công.
- Thời điểm nào anh sáng tác nổi trội nhất?
- Một thời gian dài sau khi tốt nghiệp khoa Sáng tác, Piano, Nhạc viện Hà Nội (năm 1986), tôi muốn tập trung về mảng sáng tác ca khúc. Tôi tự đề ra cho mình kế hoạch là phải có 60 ca khúc/năm. Chăm chỉ, quen việc rồi cũng hoàn thành kế hoạch mình đề ra. Thời gian này, những bài hát như Ru con mùa đông và Trăng chiều đã ra đời. Các ca khúc ấy tôi chỉ viết "chơi chơi" vì nỗi niềm của mình thôi, vậy mà cũng có duyên ghê. Sau này, đạo diễn NSND Trần Vũ đã lựa chọn làm nhạc cho bộ phim Anh và em.
- Mặc dầu anh được người trong giới biết đến nhiều, nhưng hình như số đông công chúng lại chẳng biết "mặt mũi" anh thế nào, anh nghĩ sao?
- Không nghĩ sao cả, nhiều người nhớ tên của người đầu tiên bay vào vũ trụ, nhưng chẳng mấy ai có nhu cầu tìm hiểu người sản xuất ra cái tên lửa ấy. Tôi nghĩ mình rơi vào trường hợp "nhà sản xuất đó". Với lại, có lẽ cũng phải là người có duyên với công chúng thì mới được công chúng biết nhiều!
Trần Lan thực hiện