Tôi và vợ lấy nhau 15 năm, có 4 đứa con. Tôi làm nghề biển, chuyên đi bán cho các chủ ghe. Thấy công việc của tôi bấp bênh, con lại đông, anh vợ cho tôi mượn tiền để mua ghe đánh cá. Nhờ có ghe nên thu nhập khá hơn nhưng cũng chỉ đủ ăn, có khi còn thiếu.
Vợ tôi tính nói với nhà đẻ, cho chúng tôi ở tạm đó đến khi nào xây được nhà sẽ dọn đi nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn nhà vợ giúp xây nhà để gia đình tôi có chỗ ở nhưng không ai chịu. Họ bảo đó là việc của tôi, tự thân vận động, không dựa vào nhà vợ được, trong khi nhà vợ ai cũng giàu có. Giờ tôi sắp không có nhà ở, phải làm sao đây, mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người.
Hoàng Thành