Tình huống xảy ra sau khi Froome cán đích trên đỉnh đồi Portet. Anh và người hỗ trợ đang thả dốc để trở về đội. Với chiếc mũ bảo hiểm và áo mưa màu xám lạ lẫm, tay đua bốn lần vô địch Tour de France bị một cảnh sát viên hiểu nhầm là một tay đua nghiệp dư. Froome bị kéo ngã, sau đó nổi nóng khi giải thích với cảnh sát. Chỉ vài giây sau, anh có thể đứng dậy và đạp tiếp.
Sự cố xảy ra với Froome chỉ một ngày sau khi anh bị cảnh sát xịt hơi cay vào mắt. Đó cũng là hành động vô tình, khi họ chỉ muốn giải tỏa vụ biểu tình gây rối của nông dân địa phương.

Froome (áo xám) bất bình với viên cảnh sát. Ảnh: TdF.
Ngày đen đủi của tay đua người Anh còn được đánh dấu bằng việc anh mất vị trí thứ hai trên bảng điểm vào tay Tom Dumoulin (đội Sunweb). Froome chỉ cán đích thứ tám sau hai giờ 23 phút 02 giây. Trong cuộc đua Áo Vàng chung cuộc, cua-rơ 33 tuổi đã kém đồng đội Geraint Thomas tới hai phút 31 giây, khi giải chỉ còn bốn chặng.
Thomas cũng gặp sự cố ở chặng 17, khi anh bị một CĐV kéo cánh tay khi đang đua. Dù thoát ra được, cua-rơ đang giữ đỉnh bảng vẫn ngoái đầu lại tỏ vẻ thất vọng vì sự thiếu chuyên nghiệp từ khán giả.

Quintana về nhất chặng 17. Ảnh: Bettini.
Về nhất chặng 17 là tay đua nhỏ con Nairo Quintana sau hai giờ 21 phút 27 giây, giúp anh leo lên thứ năm trên bảng điểm. Nhà vô địch thế giới Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) bị tai nạn và trầy xước khắp người, vẫn không bỏ cuộc để cán đích. Sagan đang cầm chắc Áo Xanh chung cuộc trong tay, nếu anh không rời cuộc đua khi Tour de France khép lại ở Đại lộ Champs-Élysées hôm 29/7.
Xuân Bình