T.T.H. -
![]() |
Patricia Cornwell - nạn nhân của Sachs. |
Đó là một vài ví dụ trong số 45 tin nhảm mà Sachs tuyên truyền về Cornwell, Moon cho biết. Những thông tin này không chỉ sai sự thật mà còn được Sachs dàn dựng để bêu xấu đồng nghiệp.
Sachs chưa từng đe dọa trực tiếp nhưng Cornwell cho biết, những luận điệu của ông khiến bà rất lo sợ, bất an và mất ngủ. Đây là nguyên nhân khiến nữ văn sĩ này phải rời khỏi Richmond năm 2001. Hiện tại bà sống ở Massachusetts.
"Tôi đã định mũ ni che tai, vì tức giận chỉ khiến bạn trở nên mệt mỏi. Nhưng khi tôi bị một kẻ ngỗ ngược đấm cho một quả vào mũi vì những lời tuyên truyền của Sachs, tôi đã quyết định phản công", nhà văn nói.
Mâu thuẫn giữa hai nhà văn trinh thám này nảy sinh năm 2000, khi Sachs lên tiếng buộc tội Cornwell đạo cuốn tiểu thuyết The Virginia Ghost Murders của ông trong quá trình viết The Last Precinct.
(Nguồn: AP)