H.T. -
Ngoài việc sẽ trở thành giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Emory trong 5 năm, nhà văn còn trao tặng nhiều tư liệu quý bao gồm thư từ cá nhân, tiểu luận, các bài báo và những bản thảo chưa xuất bản của mình cho thư viện trường. Khi được hỏi về hành động hào phóng này, Rushdie trả lời đơn giản: "Vì họ đề nghị tôi, ngoài ra, chẳng ai có nhu cầu đó cả".
![]() |
Nhà văn Salman Rushdie. |
Rushdie từng phải sống chui lủi suốt 10 năm trời khi bị Giáo chủ Hồi giáo Iran kết án tử hình vì xuất bản cuốn tiểu thuyết Những vần thơ của quỷ Satăng. Án tử hình được ban ra vào khoảng tháng 2/1989. Đến nay, vào ngày 14/2, nhà văn vẫn thường nhận được những tấm thiệp tình yêu với những lời nhắn nhắc nhủ đến bản án chết người đó.
"Chúng được gửi đến như một thứ gợi nhớ lại kỷ niệm hơn là một lời đe dọa. Chuyện đó đến nay không còn là vấn đề quan trọng nữa", ông nói. Gần đây, nhà văn cho biết, ông đã hoàn toàn hết sợ.
Ngoài việc giảng dạy tại Emory, Rushdie sẽ thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện văn chương và chính trị với đông đảo độc giả Mỹ.
(Nguồn: CBC)