Anh Vân
Kỷ niệm 92 năm ngày sinh của Roald Dahl, nhà báo Mỹ Jennet Conant sắp ra mắt cuốn sách The Irregulars: Roald Dahl and the British Spy Ring in Wartime Washington (tạm dịch: Bất quy tắc: Roald Dahl và Vòng tròn tình báo nước Anh trong thời chiến kỳ chiến tranh với Washington). Cuốn sách kể về những ngày tháng hoạt động tình báo của nhà văn trong Thế chiến II. Sách dựa trên những bức thư chưa xuất bản và những tư liệu do gia đình của Charles Marsh - người bạn Mỹ thân nhất của Dahl cung cấp.
Cuốn sách sẽ xuất bản tại Anh vào ngày 9/9. Và những người thực hiện cuốn sách cho rằng: "Dù Roald Dahl phải làm những trò bịp bợm như thế nào thì ông cũng đã được bỏ qua và tha thứ vì chúng phục vụ cho một sự nghiệp tốt đẹp".
![]() |
Nhà văn thời trai trẻ. Ảnh: Roalddahl.com. |
Trong cuốn sách này, tác giả Conant tiết lộ về Roald Dahl với hình ảnh một điệp viên tài ba của Anh với ngoại hình hấp dẫn và đời sống tình dục mạnh mẽ. Sách có nhiều lời kể của Antoinette Marsh Haskell, con gái của Charles Marsh.
Antoinette Marsh Haskell cho biết: "Các quý bà, quý cô ngả rạp dưới chân Roald. Rất nhiều. Tôi nghĩ, ông chắc đã ngủ với bằng hết những phụ nữ ở cả bờ đông lẫn bờ tây, những người có thu nhập trên 50.000 USD mỗi năm".
Danh sách những phụ nữ từng bị Dahl chinh phục gồm có Millicent Rogers - người thừa kế xinh đẹp của tập đoàn Standard Oil, Mỹ; Clare Boothe Luce, nghị sĩ quốc hội, vợ của ông chủ tạp chí Time danh tiếng. Ông thậm chí còn kết thân được với Eleanor Roosevelt, phu nhân tổng thống Franklin D Roosevelt. Nhờ đó, nhà văn thường xuyên lui tới Nhà Trắng và được tiếp đón như khách quý. Một lần, Roald Dahl còn đến nhà Marsh cùng với một người phụ nữ, được ông nhỏ to là tình nhân của tướng Dwight Eisenhower (về sau là Tổng thống Mỹ).
Về việc Dahl tiếp cận "cọp cái" Clare Boothe Luce cũng là một tình tiết hấp dẫn. Tại một buổi tiệc tối ở đại sứ Anh, Dahl được cố ý sắp xếp ngồi gần Boothe Luce, người có bài diễn văn đả kích việc bài chủ nghĩa thực dân và có lời lẽ căm ghét Churchill. Bà này vốn là mối lo của chính phủ Anh.
Nhiệm vụ của Dahl là phải tiếp cận Boothe Luce và ông xoay sở nhiệm vụ một cách quá dễ dàng. Và kết thúc của mối quan hệ này là họ đã lôi được nhau lên giường. Sau đó Dahl đã phải nhờ cấp trên cho ông thoát khỏi "phi vụ" vì sự "dữ dội" của đối tác. Tuy vậy, ông vẫn được lệnh phải quay lại nhiệm vụ "trong phòng ngủ" vì sứ mệnh với nước Anh.
![]() |
Chân dung của chàng điệp viên đẹp trai hào hoa Roald Dahl. Ảnh: Roalddahl.com. |
Theo miêu tả của Conant, công việc chính của Roald Dahl trong giai đoạn này là "càng tỏ ra quyến rũ càng tốt, xuất hiện rạng rỡ và nổi bật tại bàn ăn của các bữa tiệc thượng lưu và thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt". Nhiệm vụ này là cơ hội để Dahl chứng tỏ sự đào hoa và các ngón nghề ăn chơi của mình.
"Cấp trên của Dahl theo sát những hoạt động ăn chơi của nhà văn tương lai với sự ngưỡng mộ bất đắc dĩ", Conant viết trong cuốn sách của mình.
Công việc khai thác "sự quyến rũ tự có" đến với Dahl sau khi ông bị thương trong đợt huấn luyện để trở thành phi công của không lực Hoàng gia Anh (RAF). Ông được chuyển đến làm việc tại Đại sứ quán Anh tại Mỹ vào năm 1942.
Ngay từ ngày đầu đặt chân đến Mỹ, ông nhanh chóng tạo mối quan hệ thâm tình với Charles Marsh, một ông trùm của một tập đoàn báo chí ở Texas. Ông này cũng là "fan" của Winston Churchill và sẵn sàng trở thành liên minh với nước Anh để giành được sự hỗ trợ của nước Mỹ trong việc chống lại Adolf Hitler.
"Chúng tôi đã bị ông ta hấp dẫn", Antoinette kể với Conant. "Roald là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ bất cứ lúc nào ông ấy muốn. Ở gần ông thật là lắm điều vui vẻ. Ông ấy cũng hay chọc ghẹo, có lắm trò chơi khăm và đùa nghịch tinh quái".
Với sự giúp đỡ của Marsh, Dahl trở nên gần gũi với những nhà báo Mỹ danh tiếng, những tướng lĩnh, viên chức Mỹ uy tín, đặc biệt trong số đó có cả Phó tổng thống Mỹ Henry Wallace. Dahl có thể xâm nhập tài tình vào giới thượng lưu của Mỹ đến nỗi những kỹ năng điệp viên của ông đã hấp dẫn trùm điệp vụ người Canada William Stephenson.
Cuốn sách của Conant cũng tập trung vào vai trò thứ yếu nhưng cũng đầy màu sắc của Dahl trong việc tiến vào Nhà Trắng. Với hình ảnh một người đàn ông lịch lãm và yếu đuối, cuối cùng ông chiếm cảm tình của Eleanor Roosevelt, vợ tổng thống Franklin D Roosevelt và trở thành vị khách thường xuyên của Nhà Trắng.
Trong suốt khoảng thời gian hành nghề "trò chuyện và hôn hít", Dahl đã "xoáy" được của các đối tượng khá nhiều thông tin tình báo hữu dụng và những tài liệu quan trọng.
Sau khi thôi nghề làm điệp viên, tháng 4/1943, Dalh xuất bản một cuốn truyện thiếu nhi có tên là The Gremlins nói về những phi công của Lực lượng không quân Hoàng gia Anh. Ông nổi tiếng là một nhà văn viết truyện cho thiếu nhi. Ông qua đời vào năm 1990.
Anh Vân lược dịch
(Theo TOL)