Trưa 7/11 (theo giờ Paris), Viện hàn lâm Goncourt công bố giải thưởng dành cho tác phẩm văn xuôi xuất sắc năm 2012. Jérôme Ferrari với tác phẩm "Le Sermon sur la chute de Rome" (Bài giảng về sự sụp đổ của Rome) đã giành được 5/10 phiếu bầu để nhận giải thưởng danh giá nhất của Pháp. Jérôme Ferrari vượt qua ba tác giả khác là Patrick Deville (Pháp), Joel Dicker (Thụy Sĩ) và Linda Lê.

Jérôme Ferrari, sống ở đảo Corse và là giáo sư triết học tại một trường học ở Pháp. "Le Sermon sur la chute de Rome" do nhà xuất bản Actes Sud phát hành. Đây là tiểu thuyết thứ sáu của nhà văn 44 tuổi. Cuốn tiểu thuyết lấy cảm hứng từ một bài giảng của thánh Augustine năm 410 về sự sụp đổ của đế chế La Mã. Tác phẩm dựa trên một câu nói nổi tiếng của Augustine: "Thế giới cũng như con người: cũng sinh ra, lớn lên và chết đi", từ đó liên tưởng tới vòng tuần hoàn thịnh suy trong cuộc sống hiện đại.
Chuyện kể về hai sinh viên vốn đeo đuổi ngành triết học nhưng vì cuộc sống gia đình khó khăn buộc phải từ bỏ ước mơ, lý tưởng của mình. Họ mở quán nước nhỏ ở đảo Corse. Trong quá trình sống, họ đối diện với những thực tế bẩn thỉu, những va vấp khiến cho tất cả lý tưởng đều tan thành mây khói. Liger Baptiste của tờ L'Express mô tả Jérôme Ferrari là một "bậc thầy ngôn ngữ và chất thơ". Câu chuyện trong tác phẩm ít nhiều có dáng dấp của nhà văn, nghề nghiệp cũng như nơi ông sống.

Tác giả sẽ nhận được giải thưởng tượng trưng trị giá 10 euro kèm danh tiếng và sự hứa hẹn tăng vọt doanh thu tiêu thụ sách. Trong lịch sử, các nhà văn lớn từng đoạt Goncourt gồm có Marcel Proust, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Michel Houellebecq...
Mặc dù được đặt nhiều kỳ vọng, nữ văn sĩ gốc Việt Linda Lê với tiểu thuyết "Lame De Fond" (Sóng ngầm) không giành được số phiếu cao ở vòng chung kết. Tuy nhiên, việc lọt vào top 4 sẽ là bước đệm để Linda Lê phát triển tên tuổi của mình trong làng văn học Pháp.
Song Ngư