![]() |
3 nhân vật chính trong vở Vòng vây cô đơn. |
- Bố của Trường Giang cụ thể đã kiện anh về tội gì?
- Khi vở kịch chưa công diễn, ông Vũ Văn Tràng đã gửi đơn lên Bộ Công an, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Nhà hát Kịch Việt Nam, kiện tôi là đã viết vở kịch để xuyên tạc vụ án, bênh vực nghệ sĩ Trọng Thanh. Ông ấy chưa biết nội dung ra sao mà đã kiện tác giả. Trong đơn, ông ta nói con mình chỉ là bị can trong vụ án do tự ông Trọng Thanh gây nên. Ông Tràng còn kiện một số tờ báo nói rằng các phóng viên đã tuyên truyền cho việc chụp ảnh đồi truỵ của ông Thanh.
- Ông nghĩ sao về chuyện này?
- Tôi cũng là người làm báo nên chuyện kiện tụng đối với mình chẳng mới mẻ gì nếu không nói là cơm bữa. Ông Tràng biết con mình phạm tội thì phải biết chấp nhận. Tôi sẵn sàng hầu kiện ông ấy lên tới bất cứ cấp nào. Chỉ có điều ông ấy không hiểu, vở kịch trên sân khấu không bao giờ là câu chuyện thực ở ngoài đời.
- Nhưng bố của Trường Giang lại cho rằng ông “bênh” Trọng Thanh?
- Tôi không bênh cho ai cả mà mục đích của vở kịch là cảnh tỉnh lớp già quá tham lam, lớp trẻ thực dụng, tha hóa, liều lĩnh, chiếm đoạt tình yêu... Ngoài đời, tôi là con người sẽ theo đuổi đến cùng kẻ có tội, nhưng khi viết kịch phải nhân hậu hơn nhiều. Nếu tôi viết để “bêu” Trường Giang, Trà My thì hẳn tác phẩm ấy sẽ không thể xem nổi.
- Anh sẽ viết phần 2 của "Vòng vây cô đơn" với nội dung như thế nào?
- Đó là thời gian nhân vật Hạnh (Trường Giang) chờ xét xử còn Ly Ly (Trà My) lại tiếp tục những cuộc chơi của mình.
(Theo Tiền Phong)