![]() |
Nhà văn Dương Hướng. |
Dương Hướng quê ở Thái Bình, nhưng công tác trong ngành Hải Quan tại Quảng Ninh. Vào dịp đầu xuân, sau khi trên VTV3 giới thiệu bộ phim, anh nhận được điện của ông chú từ quê gọi ra:
- Này, sao lâu nay không về làng? Phim xong rồi kia mà?
Nhà văn trình bày:
- Chú ơi, cháu quá bận. Xin họ mạc và xóm giềng tha thứ cho.
- Ừ, thì vẫn tha thứ, giọng ông chú chắc nịch, nhưng anh phải gửi tiền về xây từ đường dòng họ chứ.
Dương Hướng ngạc nhiên:
- Ô kìa, cháu gửi rồi. Đúng với quy định chung.
Ông chú cao giọng:
- Vẫn biết vậy. Nhưng chẳng lẽ anh lại chỉ đóng góp như một người bình thường thôi sao? Anh nổi tiếng. Cả nước biết tên. Tiền lĩnh cả trăm triệu mà cũng chỉ đóng góp như thế?
Nhà văn kiên trì:
- Chú ơi! Cháu đâu đã nổi tiếng. Chẳng qua được một số người yêu mến mà thôi. Dù có nổi tiếng đi nữa cũng đâu đủ tiền để xây từ đường dòng họ. Hai lĩnh vực khác nhau chú ạ! Cháu chỉ là người có tiểu thuyết cho họ chuyển thể. Cháu đứng cùng tên vào đó và được hưởng một phần rất nhỏ. Nghe nói, người ta sẽ cho vài triệu, nhưng đã đến tay cháu đâu.
Bị ông chú "tra tấn" đến như vậy, nhưng Dương Hướng không hề bực bội. Anh còn thấy vui vì sự ngộ nhận đó. Câu chuyện với ông chú qua điện thoại làm anh càng yêu mến xóm giềng, dòng tộc. Họ hồn nhiên đến vậy cơ mà!
Bộ phim Bến không chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh được sản xuất dựa theo tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Dương Hướng. Tiểu thuyết đã đoạt giải của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991, được bạn đọc đánh giá cao và tái bản tới 7 lần, tác phẩm này cũng đang được dịch sang tiếng Pháp. Khi đưa lên phim, mỗi nhân vật trong truyện hiện ra rõ nét, trực diện, gây ấn tượng trong lòng người xem.
(Theo Tiền Phong, 5/4)