Thất Sơn
-Cuộc "biểu tình trên mạng" này có sự tham gia của đúng 42 văn sĩ nổi tiếng như: Monica Ali, Julian Barnes, Ian Rankin, Alain de Botton, A.L. Kennedy...
Giao diện website được thiết kế khá đơn giản. Trên wesite này có những lời kêu gọi như "Xét xử hoặc phóng thích", "Bảo vệ những quyền tự do của công dân. Thúc đẩy nhân quyền"... Website này có đăng một bảng phân lịch từ ngày 1 đến ngày thứ 42 (ngụ ý 42 ngày giam giữ). Mỗi văn sĩ đứng tên trong một ô ngày. Người xem chỉ cần click vào tên của một tác giả để đọc được các bài viết, bài luận, tiểu thuyết và cả thơ ca... mang tính châm biếm về việc bắt giữ người không xét xử.
Ví dụ ở ngày thứ ba, có một bài thơ của tiểu thuyết gia Salley Vickers. Bài thơ đầy chất giễu cợt diễn tả tâm trạng bức bối, mong mỏi ngày tự do của một người ở tù mà không biết lý do. Đoạn đầu bài thơ diễn tả tâm trạng quẫn bách của tù nhân khi nghĩ về những con số:
"3 ngày, vậy là chỉ còn 39 ngày nữa mình được tha
39 bước, hay là, 3 lần 9 là 27
So với 42 ngày thì con số 27 quả là thiên đường
Và 2 cộng 7 là 9
Chỉ còn 9 ngày nữa thôi là tốt rồi..."
![]() |
|
Giao diện website do 42 nhà văn Anh lập nên. Ảnh: 42writers.com |
Monica Ali (người ở tù "trên mạng" vào ngày thứ 16), tác giả cuốn tiểu thuyết Brick Lane viết một bài trào phúng về cuộc đối thoại giữa người bà và đứa cháu. Đứa cháu hỏi liệu có thật là vào thời "thời xa xưa" khi cảnh sát muốn bắt bạn "họ phải nói rõ lý do sai phạm của bạn?".
Linda Grant ("ở tù" ngày thứ 15), nhà văn có tên trong danh sách đề cử giải Man Booker năm nay thì viết bài xã luận có đoạn: "Bản chất tự nhiên của dân chủ và quyền tự do cơ bản của con người dựa trên việc một người không thể bị bỏ tù trừ phi người đó bị truy tố và phán xét là có phạm tội trước tòa. Nhưng hệ thống pháp luật ở Anh cho thấy sự thiếu hoàn chỉnh khi tòa án tiếp tục là nơi công lý bị thử thách: nếu một người lâm vào một cảnh ngộ nào đó, thế là anh ta bị buộc tội".
Nữ tiểu thuyết gia Stella Duffy ("ở tù" ngày thứ 8) lên danh sách những việc có thể hoàn thành trong 42 ngày, chẳng hạn: viết 6 chương đầu của cuốn sách đầu tiên; hoàn tất 2 vòng chữa hóa trị liệu; thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm... Đây là những ngụ ý cho việc thế giới thay đổi thế nào khi người ta bị giam giữ trong khoảng thời lâu như thế.
A.L. Kennedy ("ở tù " ngày thứ 7) viết: "Trong 42 ngày bạn sẽ trở thành người khác. Bạn có thể sẽ bị kết án, bạn cũng có thể sẽ được thả ra. Nhưng bạn không còn là bạn của trước đây. Người ta không cần phải làm bạn đau đớn đâu, chỉ đơn giản là người ta đã lấy mất con người của chính bạn".
Những nhà văn phản đối dự luật này lên tiếng vì họ hy vọng sẽ thay đổi hoặc tác động được chút ít đến nhà làm luật trước khi dự luật được đưa ra biểu quyết tại phiên họp Thượng viện vào hôm nay.
Thủ tướng Anh Gordon Brown mới đây thể hiện quyết tâm nâng số ngày giam giữ tiền xét xử với nghi can khủng bố từ 28 lên 42 ngày. Đây là một trong những biện pháp chống khủng bố mà chính phủ Anh đưa ra bàn thảo, kể từ sau vụ đánh bom tự sát khiến 52 người thiệt mạng trong giờ cao điểm hồi năm 2005 tại quốc gia này.
Quan chức của ngành cảnh sát Anh cũng đồng ý với biện pháp nới rộng ngày giam giữ. Họ cho đây là việc làm cần thiết trong các điều tra khủng bố vốn rất phức tạp. Tuy vậy, vài ý kiến khác cho rằng, những luật lệ hiện hành đối với vấn đề này cũng đủ mạnh rồi.
(Nguồn: AP)
